From: Hạ Âu
Sent: Thursday, May 08, 2008 2:14 PM
Subject: Gui toa soan: toi cung bi am anh nhu Lan nhung khong co su hoi loi cua chong
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi tại đây, để chị Lan biết rằng chị còn may mắn hơn tôi rất nhiều lần.
Có một thời gian vợ chồng tôi có những sóng gió, mặc dù đó không phải là do lỗi của tôi (mọi người đều nói như thế, kể cả mẹ chồng tôi), nhưng anh ấy vẫn cố chấp cho rằng đó là do lỗi của tôi một phần trong đó. Và vì thế tình cảm của anh ấy với tôi ngày càng giảm đi và đến một hôm anh ấy nói là không còn yêu tôi nữa.
Thực sự tôi rất bàng hoàng khi nghe anh nói như thế. Anh còn nói trước sau gì cũng bỏ tôi, anh cho tôi quyết định chia tay bây giờ hay để một thời gian nữa. Vì mọi việc quá đột ngột, và quan trọng hơn là tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nên tôi đã không chấp nhận chia tay.
Thời gian sau đó chồng tôi hôm nào cũng đi đến tận 9, 10 giờ tối mới về, không hề ăn cơm nhà, rồi có những đêm không về nhà ngủ, thậm chí biết tôi khóc lóc đau khổ anh vẫn mặc kệ. Thỉnh thoảng anh vẫn nói chuyện với tôi một chút, đêm nằm cạnh nhau mà không bao giờ anh đụng tới người tôi.
Tình trạng đó kéo dài đến tận 3 tháng, tôi đã rất mệt mỏi. Cho đến một hôm tôi đọc được mấy tin nhắn yêu thương của một người gửi cho chồng tôi trong điện thoại, tôi đã thất vọng vô cùng. Tôi hỏi anh nhưng anh im lặng không nói gì. Rồi một tháng sau nữa tôi đã phát hiện ra những bức ảnh anh chụp cảnh anh quan hệ với người khác trong thẻ nhớ máy ảnh sau một đêm không về nhà ngủ. Lúc đó tôi đã làm ầm ĩ lên và nghĩ sẽ quyết định chia tay sớm, và vẫn nhận lại được sự im lặng của anh.
Không hiểu sao những chuyện như vậy xảy ra mà tôi vẫn không đủ dũng cảm rời xa anh, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và tôi nghĩ không bao giờ tôi yêu được người khác nữa. Dù chuyện có xảy ra như vậy tôi vẫn nhẹ nhàng với anh, tìm mọi cách để gần gũi, nói chuyện với anh.
Thời gian sau lần tôi thấy mấy bức ảnh đó, tôi thấy anh có đối xử khác với tôi, anh đã đáp lại những cử chỉ dịu dàng của tôi. Một hôm tôi đã hỏi chuyện anh về tin nhắn và những bức ảnh thì anh nói, tin nhắn là do cô kia nhắn vì nó thích anh, còn anh chỉ đáp lại tình cảm của nó trong lúc chán nản mọi chuyện. Còn những bức ảnh thì anh không thừa nhận, anh bảo đấy là do anh copy trên mạng.
Tôi cũng đã nói rõ rằng những bức ảnh đó tôi thấy rõ người trong ảnh là anh. Thế là anh gạt tôi ra và nói là không tin thì thôi. Tôi cũng chẳng biết nói thêm gì mà chỉ lặng im.
Cho đến bây giờ, mọi chuyện của tôi đã trở lại bình thường, nhưng tôi luôn ám ảnh về chuyện những bức ảnh đó. Thậm chí khi gần gũi chồng mà vì bị ám ảnh nên tôi không bao giờ đạt được xúc cảm gì. Tôi cũng băn khoăn không biết mình có quá nhu nhược mà bỏ qua chuyện này không.
Chồng tôi không hề biết nhiều lúc tôi chỉ biết khóc một mình vì chuyện ấy. Tôi không hề nhận được sự hối lỗi của chồng trong chuyện này, mà chính mình còn phải nhẹ nhàng để anh ấy không phải sa ngã lần nữa.
Thực sự là sống như thế tôi cũng rất mệt mỏi, nhưng tôi đã phải kìm nén mọi nghi ngờ để giữ anh, giữ hạnh phúc trước mắt mọi người. Cho đến giờ tôi vẫn không biết anh ấy nói dối để làm gì, vì xưa nay anh ấy luôn dám nhận những gì mình đã làm và không biết tôi quyết định bỏ qua chuyện này để tiếp tục là có đúng không?