From: Oanh Tran
Sent: Tuesday, December 07, 2010 10:08 AM
Tôi từng trải qua giai đoạn này nên tôi nghĩ mình cũng có vài góp ý để giúp hai bạn tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cả 3 phía. Hoàn cảnh của tôi khác Thuý, năm nay tôi đã 30 tuổi và hiện giờ vẫn còn độc thân. Cách đây hơn 2 năm, tôi quen một người và quá trình quen nhau cũng rất lạ, tôi chuyển từ ghét sang cảm mến chỉ vì người ấy rất yêu thương mẹ và tôi không hề biết người ấy đã có gia đình.
Suốt một năm trời chúng tôi chia sẻ những điều về cuộc sống, về con người và gia đình, nói chung tất cả chỉ dừng ở mức chia sẻ. Cho đến một ngày anh ấy nói muốn tôi nhớ đến anh nhiều hơn, tôi nghĩ mình đã tìm ra người có thể cùng mình đi hết con đường. Nhưng cũng chính là lúc tôi phát hiện anh ấy có vợ và chị vợ đã có thai gần 5 tháng. Tôi đã chọn cách im lặng và bỏ qua, xem như chưa từng quen biết cho dù người ấy tìm cách để gặp lại tôi.
Chị gái của anh ấy nói rằng lúc quen biết tôi, gia đình anh ấy đang lục đục, hai vợ chồng không hoà hợp và gia đình chồng không nhìn chị vợ của anh ấy, nhưng tôi không thể chấp nhận mình là kẻ thứ ba. Tôi được lớn lên trong một gia đình đạo đức và hạnh phúc và tôi nghĩ cha mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ nếu biết con gái mình phá tan gia đình của người khác, cho dù là vô tình hay cố ý.
Đàn ông ra ngoài có bạn gái nhưng họ sẽ luôn hướng về gia đình vì ngoài tình yêu còn tình nghĩa, hết yêu còn nghĩa, lời dạy của ông bà ngày xưa luôn đúng. Trên hết tất cả là bạn phải tôn trọng chính mình vì bạn cũng được quyền có hạnh phúc như bao người khác. Hạnh phúc chân chính chứ không phải thứ hạnh phúc do giẫm đạp lên nước mắt của người khác, thứ hạnh phúc đó không bao giờ tồn tại.
Nếu có tình yêu bằng lý trí thì con tim luôn thắng thế vì bản chất tình yêu là tình cảm thiêng liêng và không có sự tính toán. Anh người yêu của Thúy đến với bạn khi gia đình của anh "cơm không lành, canh không ngọt" và ly dị vì có lẽ lúc đó anh ấy đang mù quáng. Bạn hãy quay về với thực tại và để cho anh ấy quay về với vợ và đứa con nhỏ.
Đứa bé ấy tôi chắc chắn được sinh ra do tình yêu của ba mẹ nó và nó cũng có quyền được hạnh phúc trong một gia đình có đủ cha mẹ. Đây không phải là bạn hy sinh mà là bạn đang phải trả lại những thứ không thuộc về bạn. Nếu muốn hạnh phúc thì trước tiên bạn hãy là người đi gieo hạnh phúc. Chúc Thuý vui và sớm lấy lại thăng bằng.