Tôi xuất thân từ miền Tây bao la ruộng đồng, được nghe câu hò ngọt ngào bên dòng sông Cửu Long. Từ nhỏ, tôi được mẹ dạy phải ngoan hiền, tam tòng tứ đức. Vì vậy, với tôi, gia đình luôn là quan trọng nhất.

Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn từ khi thay đổi kiểu tóc, tập thể thao và mặc những bộ váy hợp thời trang.
Tôi rời quê lên Sài Gòn nhộn nhịp phố thị, quay cuồng với công việc ở công ty, rồi những việc không tên trong tổ ấm nhỏ của mình. Đôi lúc tôi nghĩ sao một ngày chỉ 24 tiếng mà không là 48 tiếng để có đủ thời gian làm mọi thứ. Mỗi ngày, từ bảng kế hoạch công ty phải nộp đúng thời hạn, đến chọn trường, đưa đón con đi học, nấu những món ngon cho cả nhà cứ vây quanh tôi. Hết việc này đến việc khác, nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi quan niệm mọi việc luôn làm bằng trái tim.
Là nhân viên giỏi, người mẹ đảm nhưng đôi khi tôi lại không chăm sóc tốt cho chính mình. Tôi có những lúc đã quên chăm sóc và làm đẹp cho mình. Kiểu tóc tôi bao năm qua vẫn thế, vẫn cắt ngang cột gọn lại. Vẫn những bộ váy đơn giản không cầu kỳ trong tủ quần áo. Nếu không có một lần xảy ra một chuyện đáng nhớ thì chắc tôi vẫn còn bỏ bê chính bản thân mình.
Đó là lần họp lớp 12 sau 10 ra trường. Tôi cũng đến tham dự với phong cách đơn giản ngày thường. Khi bước vào địa điểm họp nhóm, tôi ngạc nhiên khi các cô bạn ngày xưa không già mà vẫn trẻ trung và có phần đẹp hơn nữa. Trong khi ai cũng nhìn tôi một cách ngỡ ngàng và nói những câu có phần khách sáo: "Nay nhìn Giàu khác xưa quá"...
Tối đó, về nhà, tự soi mình trong gương, tôi tự thấy mình đã bỏ bê bản thân nhiều quá. Tôi khóc và tự nghĩ, mình luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi vai trò, công việc nhưng chăm sóc chính mình thì lại không mấy quan tâm. Tôi bất chợt nghĩ mình phải thay đổi chính mình, phải quan tâm và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tôi nghĩ khi mình đẹp, tự tin sẽ hạnh phúc hơn. Từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu thay đổi kiểu tóc, tập thể thao để vóc dáng đẹp hơn, chọn những bộ váy hợp thời trang. Những thay đổi đó giúp tôi nhận thấy ánh mắt hạnh phúc của chồng khi sánh vai đi cùng vợ. Tôi còn nhận những nụ cười và lời khen không chút nịnh bợ của các con: "Mẹ đẹp quá mẹ ơi".
Và hôm nay, tôi cảm thấy rất vui khi biết đến cuộc thi 'Gửi người phụ nữ tôi trân quý' của PNJ. Tôi quyết định tự viết cho mình. Viết để nói rằng tôi sẽ trân quý chính mình hơn. Tôi không chỉ là người phụ nữ thành công trong công việc, người vợ hiền, mẹ đảm mà còn luôn xinh đẹp, toả sáng dù ở bất cứ đâu.
Kiều Thị Ngọc Giàu