Tôi không nói nhiều chuyện lan man mà muốn nói chính đến người bạn mình. Nói là bạn nhưng chị hơn tuổi tôi, thuộc thế hệ 8x đời giữa. Tôi và chị chơi chung 10 năm, gia đình tôi cũng quý mến chị, tôi xem chị như chị gái mình. Lúc sống cùng nhau, tôi thấy chị là người tốt bụng, dễ tin người, còn chuyện tình cảm riêng khá phức tạp. Lúc đó tôi không nói gì cả vì tôn trọng chị và mọi chuyện cũng chưa có gì trầm trọng.
Sau đó vì hoàn cảnh mà chúng tôi mỗi người một nơi, năm 2014 và 2016 chị gặp tôi hai lần. Lần đầu chị nói sắp cưới, lần sau là kể khổ về chuyện tình cảm. Lúc đó tôi có linh cảm không hay về chuyện tình của chị và khuyên nhẹ nhàng. Từ đó chúng tôi vô tình mất liên lạc khi chị đi nước ngoài. Không biết rõ địa chỉ nhà của chị ở quê, tôi đã phải tìm kiếm chị khắp nơi trong suốt thời gian dài. Cũng vì chuyện này mà giờ nghĩ lại tôi luôn tự trách mình có một phần trách nhiệm trong lỗi lầm trước đây của chị. Nếu tôi không lạc mất chị lúc đó có lẽ mọi chuyện chưa đến nỗi nào.
Năm 2018 chị về nước, có duyên nên chúng tôi gặp lại, tôi cứ nghĩ chị đã sống vui vẻ thời gian qua, không ngờ chị lại mang đến hai tin sốc trong chuyện tình cảm, tác giả nỗi đau ấy lại là một người đàn ông. Tôi ước giá thời gian quay lại, chị chia sẻ với tôi mà đừng giấu chuyện, tôi sẽ không để lỗi lầm thứ hai diễn ra dù có bị chị ghét. Với tôi, người đàn ông chối bỏ con mình cho dù vì lý do gì cũng không có cơ hội thứ hai. Tôi không đồng tình lắm với cách làm của chị nhưng thương chị, sợ chị thêm nghĩ ngợi linh tinh nên không nói; vẫn động viên chị quên đi, vượt qua, làm lại từ đầu.
Tôi không nói về người bạn trai ở xa của chị để thêm rối ren, chỉ xin nói về anh đã cho chị 40 triệu. Chị đã duy trì cuộc tình không rõ ràng ấy suốt 2 năm, nói không yêu người này nhưng cảm thấy anh ta rất tốt, vì mình làm tất cả, đôi khi chị không biết chọn ai giữa hai người, cả hai đều biết đến sự có mặt của nhau nhưng vẫn chấp nhận. Tôi nhiều lần khuyên bảo nhẹ nhàng, mong chị nên dứt khoát, đừng tạo cơ hội cho người mình không yêu để họ thêm nuôi hy vọng. Hoặc chị hãy chấm dứt với bạn trai ở xa nếu cảm thấy thiếu sự quan tâm, sau đó đến với anh cho tiền kia, không nên lằng nhằng.
Tôi nhớ chị có lần kể về người đàn ông cho tiền, anh ta đã chỉ trích quá khứ của chị, tỏ thái độ coi thường. Sau đó mặc chị cự tuyệt, anh có đêm đã đứng trước phòng trọ chị rồi tự ý về nhà chị ở quê, không thông báo gì cho chị. Rồi anh lén theo dõi chị, chị từng nói muốn đổi chỗ ở vì cảm thấy sợ anh. Tôi đã khuyên nên cắt đứt ngay, rồi không nói gì nữa. Một thời gian sau, tôi thấy chị hay khoe được anh tặng quà, lúc đầu chỉ là những món quà không quá giá trị, càng về sau thì giá trị càng tăng, rồi cách chị xua đuổi anh như thế nào, cảm thấy tội lỗi ra sao nhưng vẫn không rõ ràng được. Chị còn nhiều lần nói anh không thể sống được nếu thiếu chị dù giữa họ vẫn chưa có gì. Tôi thật không hiểu một người đàn ông 35 tuổi còn bồng bột chỗ nào để mà yêu điên cuồng đến vậy? Tôi nghĩ anh ta có mục đích khác khi cố chấp như vậy. Hy vọng lần này trực giác của tôi sai, chuyện chị nhận quà không đáng sợ bằng việc tôi nghĩ anh ta có nguy cơ làm tổn hại đến chị. Mỗi lần nghĩ đến các vụ án cuồng sát vì tình tôi không khỏi rùng mình.
Có lẽ đúng như mọi người nói, tôi không thể can thiệp vào cuộc sống của chị. Nếu chị lại sai thì sẽ tự chịu trách nhiệm, tôi không nghe những chuyện tình cảm rối ren của chị nữa dù vẫn tôn trọng và thương chị. Tôi rất mệt mỏi thời gian qua khi nghe những câu chuyện ấy, 5 lần 7 lượt phân tích đủ điều từ nhẹ đến nặng mà chị không hề nghe. Tôi cần bình an từ trong suy nghĩ, không đấu tranh, không lo sợ chuyện không phải của mình, có thể tôi sẽ tuyệt tình với chị như đã làm với những người trước.
Gửi chị: Em xin lỗi đã kể ra câu chuyện của chị chỉ vì muốn mình nhận được nhiều lời khuyên khách quan hơn, không phải tự mình đấu tranh dằn vặt giữa đúng và sai nữa. Mong chị hạnh phúc thật sự. Nếu chị vẫn như xưa, em không thể mãi bên chị để chia sẻ. Em cần tự thương lấy mình, chị hãy bảo trọng nhé.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc