Tính tôi bình thường rất hiền lành, thích quan tâm hỏi han những người yêu quý, có thể là một người chưa từng gặp mà chỉ nói chuyện online hoặc người bạn lâu năm. Tôi sống an phận, luôn cảm thấy bất bình trước cái xấu, trong công việc vẫn biết đâu là chừng mực nên chưa gặp khó khăn gì. Còn trong tình cảm và mối quan hệ hàng ngày có nhiều vấn đề.
Không biết có phải do tôi quá thẳng thắn khi nói ra điểm sai của một người, tôi coi họ như người thân nên góp ý trước khi họ đi sai đường, rồi bạn bè dần xa lánh tôi. Trong chuyện tình yêu tôi rất nhạy cảm, lần nào cũng nhanh chóng phát hiện đối phương lừa dối mình điều gì đó. Tôi chỉ trích họ khá nặng lời và nhanh chóng dừng lại dù lòng rất buồn, thành ra tôi mãi không có người yêu. Đã có lúc tôi dường như bị cô lập, tự hỏi có phải mọi người đều thích sự giả tạo không? Vì thế đôi khi tôi thử sống thảo mai, thấy sai không nói, thấy không đúng cũng làm ngơ, miễn làm sao chiếm được tình cảm của người khác. Quả thực tôi được nhiều yêu mến hơn. Thời gian sau tôi quá mệt mỏi nên lại quay về bản chất thật của mình.
Gần đây, một người bạn thân chia sẻ chuyện bạn ấy nhận gần 40 triệu từ người đàn ông không hề yêu và xem đó là bình thường. Tôi biết bạn có người yêu rồi nhưng đang gặp trục trặc, cảm thấy bạn làm như thế không đúng nên khuyên bạn trả lại tiền hoặc chấm dứt hẳn với người yêu hiện tại để đến với người cho tiền. Tôi nói với thái độ khá quyết liệt, không phải vì ghen tức, chỉ sợ bạn không rõ ràng trong tình cảm rồi có ngày thiệt thân.
Hiện tại tôi với bạn im lặng được mấy ngày, tôi không biết mình sai chỗ nào. Có người bảo tôi cứ làm ngơ đi, miễn bạn đối xử tốt với mình là được; còn bạn nhận tiền của ai, yêu ai, nợ ai là việc cá nhân, không nên quá bận lòng. Bạn bè hay các mối quan hệ khác chỉ là xã giao, tôi không có quyền can thiệp nếu đó không phải máu mủ ruột thịt. Điều đó có đúng không? Thật buồn lòng là ở tuổi này rồi mà tôi không tự biết được đúng sai, phải trái, nhiều khi phải đấu tranh nội tâm giữa thiện và ác. Tôi thấy mình khác số đông và thật lẻ loi, xin các bạn cho lời khuyên.
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc