Tôi tác giả bài viết: Tôi muốn thoát khỏi mác trai tân để xứng với người mình thương. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tư vấn giúp tôi. Dù là người "ném đá" không thương tiếc hay những góp ý cởi mở, chân thành, tôi đều tiếp thu và cảm ơn về tất cả.
Còn chuyện tình cảm hiện tại của tôi và người thương đã có kết cục. Người ấy đã chặn các kênh liên lạc với tôi, đồng nghĩa cô ấy đặt dấu chấm hết cho cơ hội của tôi trong chuyện tình này.
Về chuyện tương lai, tôi mong mọi người tư vấn thêm về các thủ tục giấy tờ cần thiết khi vào Sài Gòn tìm việc làm. Tôi muốn xin việc theo hệ lao động phổ thông vì trình độ học vấn có hạn. Tôi làm hồ sơ xin việc và khám sức khoẻ sẵn ở nhà có được không hay vào đó phải làm lại hết? Tôi có cần giấy tờ về lý lịch tư pháp không? Tôi có xe máy, đủ giấy tờ nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ, liệu vào đó có gặp rắc rối gì khi tham gia giao thông nếu phạm luật? Tôi dự định sẽ sống ở quận Thủ Đức và kiếm một việc không xa nơi này, do có họ hàng. Nói chung tùy tình hình xin được việc ở đâu thì ở gần chỗ đó. Còn chi phí ăn ở, sinh hoạt mức trung bình ở đây với lao động phổ thông là khoảng bao nhiêu một tháng? Mong mọi người hãy cho tôi thông tin cụ thể vì lần đầu xa nhà tìm việc, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Xin cảm ơn.
Cuối cùng là vài dòng tâm sự tôi muốn gửi đến em - người tôi thương:
"Em à, dù em có chặn mọi ngả đường ngăn anh đến bên em, anh tin sẽ có ngày tìm được mẹ con em. Việc anh làm hiện tại và trong tương lai đều nhằm mục đích tìm kiếm hai mẹ con em thôi. Đất Sài Gòn tuy rộng lớn, phố sá chằng chịt, người đông như kiến thật đấy, nhưng anh có máy dò để tìm kiếm em rồi. Hãy chú ý xung quanh em nhé.
Anh nhớ em như nhớ từng hơi thở
Khuôn mặt, dáng hình em đã trong tim
Dù mất dấu nhưng em còn hơi thở
Anh hòa mình vào gió để tìm em
Con gió mát luồn sâu từng ngõ nhỏ
Tìm vị ngọt hơi thở của tình yêu...
Nếu một ngày anh tìm ra em nhỏ,
Về chung nhà hạnh phúc nhé em yêu.
Thế đấy, một kẻ ngốc nghếch như anh cũng có ngày "nặn" ra được những vần thơ thế này. Vậy có phải là một tín hiệu tốt cho tương lai đầy hứa hẹn của đôi ta không em? Anh không thể si tình bằng tác giả Khôi trong bài viết: Tôi xem bạn gái là vợ nên thờ chứ không mắc bệnh tâm lý. Ở thời đại sặc mùi kim tiền và giả dối này, vẫn tồn tại một người đàn ông si tình như anh ấy thật đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng anh sẽ không làm theo anh ấy đâu. Người bạn gái đã khuất đó được quyền đầu thai sang kiếp khác, còn anh ấy có quyền đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Nếu anh ấy không thay đổi, hai người chẳng phải sẽ lỡ dở cả đời do âm dương cách trở sao? Những người trọng tình, trọng nghĩa, thủy chung như họ xứng đáng hưởng hạnh phúc theo cách khác. Anh tin trời sẽ kết duyên cho họ theo cách nào đó tốt đẹp cho cả hai.
Còn anh cũng rất si tình nhưng theo một cách khác. Em và anh không âm dương cách trở, vẫn đang sống và thở cùng một bầu không khí đầy nắng và gió trên dải đất hình chữ S này. Thế nên, em hãy cho kẻ si tình này một cơ hội để kiếp này anh không có gì phải hối tiếc, được không? Nơi dừng chân cuối cùng trên con đường mang tên hạnh phúc trong cuộc đời em là ở đâu? Cho anh đi cùng em được không? Dấu chân của hai mẹ con em là dấu hiệu để anh có thể bước tìm về...".
Trường
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.