Từ: Nguyen Anh Chi
Đã gửi: 07 Tháng Mười 2011 4:19 CH
Chào anh Quang!
Anh viết rất sâu sắc và chắt lọc, chứng tỏ anh đang rất đau đớn trong lòng vì những vật vã trong tâm can của mình. Nhưng tôi nghĩ, giờ này vợ anh cũng đang đau lòng không kém.
Xuất phát điểm của vợ anh cũng khá giống vợ tôi. Vì hoàn cảnh nên cô ấy không được học hành nhiều, gia đình không khá giả nhưng bởi chẳng ai quan tâm tới ai nên cô ấy cũng không có nền tảng giáo dục tốt về trách nhiệm bản thân.
Khi bắt đầu sống chung, tôi rất sốc vì cô ấy hầu như không có một chút trách nhiệm gì với gia đình, sống tự nhiên như cây cỏ, ăn uống, sinh hoạt đều bừa bãi, tôi bệnh cũng không biết chăm sóc. Thậm chí, chia sẻ buồn vui với chồng, cô ấy cũng không biết cách.
Tôi thất vọng với vợ nhưng không buông tay như anh. Tôi quyết tâm dạy vợ bằng mọi cách. Mỗi khi cô ấy nản hoặc không hợp tác, tôi đều không lùi bước. Từ nhẹ nhàng, tới dọa nạt và thậm chí (xin lỗi vợ và các chị em nhưng đó là sự thực bất khả kháng) bạo lực. Tôi dạy vợ kiến thức giao tiếp, ứng xử, dạy kiến thức về khoa học, tự nhiên, xã hội. Dạy cả những chuyện tế nhị của vợ chồng. Không bài bản, không giáo trình, tất cả chỉ là sự nỗ lực của cả hai, hơn hết là tình yêu của cả hai.
11 năm đã trôi qua, thời gian đó có dài hơn của anh không? Tôi cũng có cậu con trai 5 tuổi khỏe mạnh và thông minh. Gia đình chúng tôi hiện sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ tôi từ một người luôn cúi đầu khi đi ra đường, giờ đang điều hành một doanh nghiệp riêng. Tôi chưa bao giờ nói thành quả đó là công dạy vợ của tôi mà khẳng định là do sự nỗ lực vượt bậc của cô ấy. Chính xác là như vậy!
Anh Quang thân mến. Nếu anh đọc nhiều tâm sự trên VnExpress hoặc có nhiều trải nghiệm thì anh cũng hiểu: Gia đình mà tan vỡ thì thường là tại cả 2 người. Cái lỗi rất lớn của anh là biết về khả năng xấu xảy ra cho gia đình nhưng không cố gắng giải quyết dứt điểm. Tôi không phải chuyên gia tâm lý nhưng về cảm quan, tôi vẫn thấy gia đình anh có thể cứu vãn được vì 2 lý do:
Anh là người thương con và có trách nhiệm với gia đình. Chắc chắn không bao giờ muốn con mình lớn lên thành kẻ hư hỏng nhân cách. Vợ anh tuy nhiều điểm chưa ổn, nhưng cô ấy có tính hướng thiện. Với người vợ khác, khi biết chồng ngoại tình, không dễ cư xử như vợ anh đâu. Cô ấy rất đáng thương.
Còn về tình yêu vừa mới tới với anh. Tôi không dám có ý kiến, nhưng phải đánh đổi bằng cả gia đình, danh dự thì có lẽ quá đắt. Chúc anh tìm được lối đi. Hãy cho mình, vợ mình, con mình một cơ hội để lại được hạnh phúc.
Nguyễn Anh