Ngày 2/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hải Mạnh Cường (15 tuổi, trú thành phố Vinh) về tội giết người.
Theo cáo trạng, đêm 19/1 Nguyễn Hải Mạnh Hùng (20 tuổi, anh trai của Nguyễn Hải Mạnh Cường) điều khiển xe ôtô chở Cường đi trên đường thì phát hiện anh Phạm Phúc Mạnh cùng nhóm bạn đang ngồi ở quán nước ven đường. Cường nhớ lại sự việc vài tháng trước từng bị anh Mạnh dùng gậy đánh vào đầu mình nên nảy sinh ý định trả thù.
Khi Hùng điều khiển xe gần tới nhóm Mạnh ngồi, Cường nói với anh trai đâm xe vào Mạnh để trả thù. Thấy anh trai chần chừ không làm theo, Cường ngồi ở hàng ghế sau nhoài người ra trước giằng vô lăng. Thấy em trai hành động như vậy, Hùng gạt tay em và nhấn ga lao thằng vào nhóm người đang ngồi.
Vụ tai nạn khiến anh Dương Xuân Hiếu (bạn của anh Mạnh) bị xe cán, mang thương tích 63%. Sau tai nạn, Cường bị bắt. Còn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị cảnh sát truy nã.
Tại tòa hôm nay, Cường thừa nhận hành vi phạm tội. Gia đình bị cáo đã đền bù cho nạn nhân 150 triệu đồng trước khi toà xét xử.
HĐXX cho rằng, thời điểm Cường phạm tội mới 15 tuổi - ba tháng nên tâm sinh lý phát triển chưa toàn diện, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tòa tuyên phạt Cường 3 năm tù.
Mấy tháng trước hai bé 14-15 tuổi giết anh thanh niên để cướp xe, hai bé trai 15 tuổi chém ông lão ở nhà một mình để cướp tiền...Hôm kia thằng nhóc 15 tuổi đâm chết anh Grab cướp xe, hôm kia nữa thì cũng một nhóc 15 tuổi đột nhập ăn trộm báo hại chủ nhà lĩnh án 9 năm, hôm nay lại một nhóc 15 tuổi khác đầu têu vụ lao ôtô tông người để trả thù.
Chỉ trong một năm đã có không biết bao nhiêu là vụ 14-15 tuổi giết người,cướp của với thủ đoạn tàn ác.
Thiết nghĩ các nhà chức trách nên sửa lại luật cho phép xử phạt tù hoặc hình phạt thật nặng với độ tuổi này, hoặc với hình thức cho đi cải tạo đến khi đủ 18 tuổi thì mang ra xét xử như bình thường.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây