Hẻm nhà tôi rộng 6m, thông với hai trục đường, điều đặc biệt là con hẻm này chỉ có 6 hộ dân sinh sống.
Hàng xóm sống trong hẻm trước giờ rất ý thức, hẻm cũng rất an ninh, sạch sẽ. Nhưng mọi chuyện phát sinh từ ngày ông hàng xóm cũ sát nhà của tôi bán nhà cho người khác.
Người mới đến rất vô ý thức, sửa chữa nhà thì không hốt xà bần vào bao, cứ gom thành đống để lấn qua nhà tôi. Tôi chờ cả tuần xem có hốt sạch đống xà bần không thì thấy chả có hành động nào, tôi phải sang nhà yêu cầu để gọn xà bần lại, đừng ném xà bần sang nhà tôi.
(Xem thêm: Tôi khổ sở vì bị dàn loa 'khủng' karaoke tra tấn dịp cuối năm)
Đỉnh điểm là tối vừa rồi, xe hơi của nhà hắn đậu choáng hết cả lối ra vào nhà tôi, khiến tôi không thể lái xe vào nhà được. Hắn đậu xe xong, bỏ đi đâu không biết, tôi phải chờ hơn gần tiếng đồng hồ để hắn về lái xe đi.
Tưởng nhắc nhở là xong, hôm nay lại tiếp tục cảnh đậu xe trước cửa nhà tôi, khiến tôi không thể đưa xe ra khỏi nhà được. Lại phải chờ hắn về để tôi có thể ra khỏi nhà đi công chuyện.
Thật sự rất ức chế. Tôi thấy nhắc nhở nói chuyện với những người này hoàn toàn không có tác dụng, nếu như sau này tình trạng này còn tiếp tục, tôi có cách nào chủ động di dời xe hắn đi không?
Mong được các bạn tư vấn.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.