Tôi và chồng cưới nhau cũng mấy năm rồi chưa có cháu, hiện tại đang sống xa quê để lập nghiệp. Vợ chồng tôi cũng có đi thăm khám và kết quả bình thường, chắc do chưa có duyên với cháu nên chưa tìm đến.
Hiện tại cuộc sống hai vợ chồng rất ổn và thoải mái.
Mọi năm dịp giỗ ông tôi hay về quê chơi, phụ giúp cha mẹ chuẩn bị đám và thăm nom mọi người. Nhưng năm nay tôi không muốn về phần vì cảm thấy phiền khi gặp họ hàng cứ hỏi sao mãi chưa có con.
Một, hai người hỏi thì tôi còn trả lời cho qua loa nhưng gặp ai cũng hỏi tôi thật sự cảm thấy mệt và phiền lắm. Rồi thấy đứa con nít nào cứ ẩm lại gần cho tôi xin vía riết tôi thấy con nít tôi sợ luôn.
Mặc dù không thích hỏi như thế nhưng vì bà con họ hàng lâu lâu mới gặp nên tôi không muốn tỏ thái độ khó chịu, tôi từ trước đến nay ít khi làm mất lòng ai lắm. Chồng tôi thì bênh tôi nói thôi duyên trời cho thì nhận chứ không có thì thôi cũng được.
Mặc dù tôi cũng muốn có một bé để có kết quả của tình yêu của tôi và chồng nhưng điều kiện kinh tế còn hơi khó khăn, làm biện pháp nhanh thì hơi tốn kém có khi sạch tiền tích trữ thì lấy tiền đâu nuôi con.
Đúng cuộc sống không khổ cái này cũng khổ về mặt khác. Tôi nên ứng xử thế nào?
Hoàng Nhi
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.