Ông bà nội tôi có 10 con và có 10 mẫu vườn. Bố và các bác, chú tôi ngày xưa được học hành đàng hoàng. Sau này, bố và các bác, các chú được ông bà chia mỗi người một mẫu vườn.
Nhà tôi có 5 anh chị em. Bố mẹ để lại mỗi đứa 2 sào, miền nam gọi là công (1.000 m2). Tôi là con trai trưởng, nên 2.000 m2 thừa kế không được bán hay sản xuất trồng trọt gì mà để làm phần mộ cho ông, bà, bố mẹ...Tôi cũng may mắn được đi học và có nghề nghiệp.
Tôi không nghĩ mua căn hộ 1,5 tỷ đồng cho con học đại học là sai lầm. Tôi cũng không nghĩ là vì có sẵn căn nhà, căn hộ và những điều kiện khác mà các con hay sinh viên ỷ lại, mất động lực phấn đấu hay bồ bịch, yêu đương nhăng nhích... Điều quan trọng nhất là giáo dục con cái về ý thức học tập, rèn luyện và ý thức về những điều kiện mà chúng có được.
Tôi mua nhà cho con ở học giữa Sài Gòn từ khi con vào trường chuyên cấp ba với lời hứa là con học ở đâu thì nhà mình sẽ ở đó. Giờ con tôi hai đứa đang học đại học Y Dược TP HCM và vẫn đang ở nhà riêng đó.
Tôi bảo con có bạn bè gì hay người yêu thì rủ về ở cùng cho vui, nhưng đến giờ gần tốt nghiệp rồi chúng vẫn chưa có người yêu. Rủ bạn về ở cùng miễn phí thì bạn ngại không ở. Sau này con ra trường sẽ bán nhà này và lấy tiền mua nhà gần chỗ con làm.
Tôi cũng không nghĩ tốt nghiệp đại học là con cái dư sức tự bươn chải kiếm sống. Con tôi mỗi đứa tận 24 tuổi mới có bằng đại học vì cả hai đều học đại học y dược đến 6 năm.
Như vậy, ngoài bằng đại học ra, vợ chồng tôi cho con mỗi đứa một căn nhà để ở, đi làm và sau đó lập gia đình. Nhà của hai vợ chồng tôi và một số tài sản còn lại sẽ bán để vào viện dưỡng lão.
Tôi nuôi con bằng tình thương, trách nhiệm và kiến thức mình có. Chúng cũng được học hành, nhưng tôi để lại cho con nhà và có thể là tiền trong tài khoản cho gia đình riêng của chúng để chúng không phải vất vả lo mua nhà như tôi lúc trẻ.
Tôi hy vọng chúng có thời gian cùng với điều kiện để phát triển tốt hơn, dĩ nhiên con có thành công hay thất bại thì gia đình chúng cũng không phải chỗ ở, cơm áo, và tôi vẫn yêu thương chúng.
Hổ Giấy
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.