Vợ chồng tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, mua bảo hiểm nhân thọ cho con với gói trị giá 650 triệu. Con tôi hiện đang vẫn đang học chương trình trung học phổ thông, mỗi năm phải đóng 15 triệu. Như vậy tính ra hoàn tất hợp đồng mất 43 năm.
Vậy chỉ còn 15 đến 20 năm nữa là hai vợ chồng hết độ tuổi lao động, nghỉ hưu. Còn hơn 20 năm nữa tôi không biết nên đóng tiếp hay như thế nào? Tư vấn viên nói với vợ chồng tôi là "anh chị cứ đóng trong 15 năm rồi rút tiền cũng được, đây là gói sản phẩm linh hoạt..."
Nhưng tôi lo là muốn rút tiền về chắn chắn sẽ bị thua thiệt đủ đường. Cái dở với chúng tôi cũng như nhiều người là cũng tin tưởng lời của tư vấn viên, rồi ký hợp đồng, bây giờ nghĩ lại thấy oải và chán ngán.
Cũng hơi may mắn một chút xíu là vợ chồng tôi chỉ mới đóng bảo hiểm cho cháu được hai năm. Với tình hình này, tôi có nên chấp nhận bỏ cuộc, chịu mất số tiền đã đóng, không dám lún sâu nữa?
Lê Vũ Văn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.