Việc tay vợt số một thế giới Jannik Sinner đạt thỏa thuận nhận phạt với Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA) đang gây tranh cãi dữ dội.
Theo đó, Sinner chỉ bị cấm thi đấu ba tháng thay vì đối mặt án phạt từ một đến hai năm như dự kiến. Điều này khiến nhiều ngôi sao thể thao bất bình, cho rằng nếu Sinner vô tội, anh không có lý do gì để chấp nhận án phạt.
Hệ thống chống doping của thể thao vốn luôn áp dụng nguyên tắc "trắng-đen", nhưng giờ đây lại xuất hiện ngoại lệ.
Sinner tại giải Australia Mở rộng 2025, trên sân Rod Laver, Melbourne. Ảnh: Reuters
Cựu vô địch Grand Slam Stan Wawrinka tuyên bố không còn tin vào sự trong sạch của quần vợt. Bình luận viên Pavvy G thậm chí gọi đây là "vụ bê bối lớn nhất thể thao", làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch của các tổ chức quản lý.
Theo bạn, quyết định này có phải là một tiền lệ nguy hiểm, khiến các án doping trong tương lai trở nên dễ thỏa hiệp? Liệu quần vợt có đang tự đánh mất niềm tin từ người hâm mộ?