Tôi ủng hộ việc tăng thu nhập hơn là tiết kiệm. Ở Việt Nam và châu Á vẫn dễ tăng thu nhập bằng cách bán sức lực. Như tôi làm việc ở Sài Gòn, cuối năm 2018, tôi nhận ra với mức lương 12 triệu đồng, sống một mình, ở nhà thuê, điện nước và ăn uống chi phí tầm 7 triệu đồng thì có thể dư tầm 4 triệu đồng một tháng nếu tiết kiệm.
Tôi quyết định đi làm thêm ngoài giờ hành chính (phục vụ nhà hàng, bưng bê quán ăn đêm), mỗi tháng thêm được gần 10 triệu đồng nữa. Tôi kiên trì làm việc hơn một năm được 140 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi + gốc 4,5 triệu đồng mua một miếng đất ở quê vào tháng 12/2021.
Trước khi đi làm thêm, buổi tối sau giờ làm tôi thường coi phim online tới khuya, có hôm đến 2-3h sáng. Sau khi đi làm thêm, hết việc tại công ty là ăn rồi nghỉ ngơi, sau đó đi làm thêm, cũng tới tầm 12h về, là ngủ tới sáng.
Suốt thời gian đi làm hai việc, hễ rảnh ra là tôi chỉ ăn với ngủ cho có sức khỏe, không để cơ thể suy nhược. Tôi là con gái, có bất trắc cũng không ai lo được. Tôi mua thêm gói bảo hiểm 5 triệu đồng một năm, để nếu rủi ro thì có khoản bù vào nợ 300 triệu đồng để gia đình không phải phiền hà.
Lúc rảnh làm mua trái cây, sữa chua, đồ ăn healthy, nghỉ ngơi để cơ thể không bị đuối sức, nhờ vậy tôi cũng vừa tăng thu nhập mà vừa có lịch thời gian kỹ lưỡng hơn.
Tôi con gái, mà còn có thể cố gắng làm việc, không giỏi việc trí óc thì mình bán sức khỏe. Ở Sài Gòn không thiếu việc, 24h đều có việc. Tôi là nữ nên chỉ nhận những việc nhẹ bưng bê thôi, nhưng tôi làm nhiệt tình thì chủ quán cũng hỗ trợ thêm, đừng so đo với họ, có đồ ăn đem về cũng là đỡ được một bữa cơm.
Sau đó tôi bán miếng đất trên được 900 triệu đồng, trảnợ ngân hàng còn 600 triệu đồng (sau một năm thì chủ yếu mất lãi ngân hàng, chứ không giảm được nợ gốc bao nhiêu, thêm tiền phạt trả trước hạn thì kể ra cũng vậy thôi).
Tôi lấy 600 triệu đồng này mua lại miếng đất xa hơn một đoạn so với miếng đất cũ, nhưng không cần vay tiền nữa. Coi như tôi có miếng đất về quê tuổi già. Hiện tại lương công việc chính tăng lên 16 triệu đồng nên tôi không đi làm thêm buổi tối để dưỡng sức.
Chỉ có nỗ lực hơn mới có thành quả, tôi nghĩ mình không thông minh nên bán sức, nếu những người giỏi mà chịu khó thì kết quả còn tốt hơn nữa.
Sammi Daminh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.