Tôi lái xe được gần 5 năm nên tôi rất hiểu cảm giác khi đưa xe của mình cho người khác, thế nên tôi không bao giờ mượn xe của người khác để đi. Trường hợp "Có nên cho em vợ mượn xe hơi", theo ý kiến cá nhân của tôi là không cho mượn. Bạn phân tích rất đúng, đường lên Tây Bắc thật sự không đơn giản, ngoài việc cần kinh nghiệm lái cũng phải tính đến tình trạng sức khỏe của xe.
Ngoài ra đi đường dài mà không tính toán chuyện nghỉ ngơi để tỉnh táo khi lái cũng rất dễ dẫn đến sự cố. Điều này, với nhưng người tuổi trẻ thường ít nghĩ đến vì luôn cho rằng bản thân khỏe và có thể lái xe liên tục. Cũng cần nói thêm, để lái xe an toàn còn cần sự gắn bó với xe. Một chiếc xe cụ thể với một người cụ thể phải cần thời gian để hiểu nhau, nôm na là phải quen xe, bất kể xe gì, để có thể luôn làm chủ được nó. Có thể nói, kể cả đối với lái xe giàu kinh nghiệm khi lên một chiếc xe lạ họ cũng không dám chủ quan mà lao đi giống như với chiếc xe đã quen thuộc.
Đối với vợ bạn, chỉ là vui vẻ một chút nhưng tôi xin dẫn một câu nói rất hay và thú vị của một người tham gia chương trình "Ai là triệu phú" mà tôi từng xem, đại ý anh ấy nói: Trong những trường hợp quyết định, tôi thường không tin vào ý kiến của phụ nữ. Và anh ấy đã trả lời đúng khi làm ngược lại gợi ý của một phụ nữ trong chương trình.
Độc giả Trịnh Quốc Cường