"Trước đây, mỗi tháng tôi thường chi khoảng năm đến bảy triệu đồng cho khoản đi siêu thị mua sắm những thứ thiết yếu cho cuộc sống. Nhưng bây giờ, mỗi tháng tôi đã cắt giảm chi tiêu xuống chỉ còn hai đến ba triệu đồng. Đến cả những hàng hóa thiết yếu tôi cũng phải cắt giảm, thắt chặt chi tiêu ở mức tối đa".
Đó là chia sẻ của độc giả Cải Vàng về thói quen tiêu dùng thay đổi trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều người dân thắt chặt chi tiêu, giảm mua sắm. Theo kết quả khảo sát bình chọn của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao 2025, sức mua chưa có tín hiệu tăng tốc so với 2024. Người tiêu dùng vẫn duy trì chiến lược thắt lưng buộc bụng nhằm tiết kiệm chi phí, như ưu tiên mua sản phẩm thiết yếu, hàng phân khúc giá rẻ hơn, hay có khuyến mãi
Lý giải nguyên nhân dẫn tới sự dè dặt trong chi tiêu, bạn đọc Linh Dang cho rằng: "Lương và giá cả thị trường không cùng tốc độ tăng. Trong khi lương 'đi bộ' thì giá cả tăng phi mã, có khi còn có nguy cơ tỷ lệ nghịch với nhau. Thế nên, xu thế hạn chế chi tiêu, mua sắm là tất yếu. Tôi quá hãi tốc độ tăng giá của tất cả mọi thứ, từ hàng hóa cơ bản cho đến đồ không thiết yếu".
Đồng quan điểm, độc giả Cà Chua bình luận: "Lương không hề tăng, mà có tăng cũng nhỏ giọt. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, tôi mua một can dầu ăn 5 lít giá có 139.000 đồng đợt có khuyến mãi, còn năm nay giá đã vọt lên 199.000 đồng, không giảm mấy tháng nay. Nước mắm, đường, sữa... cũng đều tăng giá phi mã như vậy".
>> 'Lương tháng 50 triệu, tiết kiệm 30 triệu'
Nhấn mạnh sự lệch pha giữa thu nhập và mức tăng giá cả hàng hóa khiến người dân hạn chế chi tiêu, bạn đọc Hungph nhận định: "Khi mà thu nhập của đa số người dân không tăng, hoặc có tăng cũng quá ít so với đà tăng giá của nhu yếu phẩm, thì mức độ chi tiêu chắc chắn sẽ không tăng lên được, thậm chí là giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do: người dân (đặc biệt các gia đình có con) buộc phải hạn chế, thắt chặt chi tiêu, vui chơi, giải trí... chỉ dám chi tiền cho những sinh hoạt cơ bản nhất. Rộng hơn, giới trẻ tương lai cũng sẽ thắt chặt quy mô gia đình, ngại kết hôn, sinh con".
Trong khi đó, liên hệ với giá nhà đất, độc giả Ông Tê lo ngại: "Ai đã mua nhà thì cắm đầu trả lãi, tiết kiệm từng đồng, lo lắng thất nghiệp. Ai chưa mua nhà thì không dám vay vì sợ đến 35 tuổi bị đào thải, chưa biết ngày mai ra sao? Tâm lý như vậy làm sao họ dám chi tiêu? Liệu thu nhập năm nay có hơn năm ngoái không? Cuối năm vừa rồi, tôi thấy rất ít doanh nghiệp tăng lương cho nhân viên, chủ yếu trích lập dự phòng. Hầu như các bạn trẻ đều đang có nợ thẻ, nợ tín dụng, nên dễ gì mở rộng thêm hầu bao?".
"Khi tiền dành cho bất động sản quá nhiều thì người dân phải tiết kiệm những khoản khác. Mà người dân thắt chặt hầu bao thì doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều gặp khó khăn. Mà doanh nghiệp làm ăn kém sẽ kéo theo cắt giảm lương hoặc nhân sự, khiến nhiều người mất việc. Và khi điều này xảy ra thì người tiêu dùng sẽ càng tiết kiệm hơn. Vòng luẩn quẩn giảm phát này sẽ rất khó để thoát ra nếu chúng ta không tìm cách trả bất động sản về đúng vai trò và giá trị của nó", bạn đọc Bookdy nói thêm.
- Tôi sống kiểu 'quê mùa' dù có nhà, xe hơi
- Sống tiết kiệm nhưng thoải mái nhờ công thức 7-1-1-1
- Tôi hy sinh để con cháu ba đời sống sướng
- Sống tối giản để tiết kiệm 70% thu nhập
- Không dám đi du lịch cho đến khi mua được nhà
- 'Thu nhập 60 triệu mỗi tháng vẫn phải sống khổ để mua nhà'