Cách đây 27 năm tôi về tỉnh vào làm cho công ty FDI sản xuất hàng điện tử. Công việc của tôi phụ trách quản lý sản xuất của một quy trình có 120 công nhân.
Trước khi về công ty này tôi có bốn năm làm việc cho công ty tư nhân ở TP HCM. Hai năm đầu tôi phụ trách mảnh kinh doanh ở trụ sở phân phối sản phẩm, hai năm sau được điều về nhà máy phụ trách quản lý sản xuất.
Ngày đó tôi nộp CV là qua đường bưu điện chứ chưa có email như bây giờ. Sau một tuần CV được gửi đi thì tôi nhận được hồi đáp của công ty mời đi kiểm tra vòng một tiếng Anh.
Ngày đi kiểm tra tiếng Anh làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Trước giờ kiểm tra Anh Văn có khoảng 50 ứng cử viên vào phòng chờ chuẩn bị đến giờ làm bài. Một nhân viên phòng nhân sự gọi tên tôi và nói sau giờ làm bài xong ở lại có việc gặp riêng.
Tôi nghĩ chắc không xong rồi, thôi đã đến đây thì cố gắng làm bài cho xong. Sau khi nộp bài thi viết với nghe thì mọi người ra về, tôi ở lại gặp họ. Họ đưa cho tôi thư mời ngày hôm sau xuống nhà máy để phỏng vấn.
Hôm sau đến nhà máy, trước khi vào phỏng vấn thì họ đưa cho tôi một tờ giấy yêu cầu điền những thông tin bổ sung, trong đó có mức lương yêu cầu.
Mức lương tôi yêu cầu bằng với mức thu nhập công việc đang làm là 1,5 triệu đồng. Tờ giấy tôi bổ sung thêm thông tin được photocopy bảy bản đưa cho sáu người nước ngoài và một trưởng phòng nhân sự người Việt.
Cuộc phỏng vấn diễn ra khoảng 5 phút, nhà tuyển dụng hẹn trong một tuần sau sẽ báo lại. Ba ngày sau họ mời tôi vào công ty để trao đổi mức lương công việc. Mức lương họ trả cho tôi gấp đôi mức đề nghị.
Lúc đó thu nhập 1,5 triệu đồng của tôi ở thành phố vẫn sống thoải mái, về tỉnh gần nhà với mức lương đề nghị vẫn tốt hơn. Nhưng họ đã trả mức lương ngoài sự tưởng tượng của tôi.
Tôi gắn bó với công ty 18 năm, ngày tôi xin nghỉ việc luôn họ muốn tôi ở lại làm thêm một năm nhưng vì công việc gia đình nên tôi từ chối.
Vậy nên, muốn được lọt vào tầm ngắm của nhà tuyển dụng thì chính bản thân mình phải định vị mình ở chỗ nào. Người tuyển dụng sẽ không để cho bạn thiệt thòi khi họ tìm được người đúng như mong đợi của họ.
Tôi đã từng là nhân viên bốc vác, dọn kho khi những ngày đầu vào làm việc công ty ở thành phố. Cái chính là phải có việc để nuôi bản thân khi học xong, từ đó mới có được những thứ khác cần làm theo kế hoạch của mình.
Hùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.