Khi con tôi chuẩn bị bước vào tuổi lên hai - độ tuổi mà trẻ bắt đầu bắt chước và học hỏi mọi thứ từ người lớn - tôi quyết định đặt chiếc điện thoại xuống và dành toàn bộ sự chú ý cho con.
Bởi vì, thứ con cần nhất không phải là những hình ảnh vô hồn từ màn hình, mà chính là sự tương tác chân thật, ánh mắt, giọng nói và tình yêu thương từ ba mẹ. Nhưng để lấy lại sự kết nối trong gia đình không phải là điều dễ dàng.
Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành một vật bất ly thân đối với nhiều người. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng sở hữu cho mình một chiếc điện thoại để phục vụ công việc, học tập, giải trí hay đơn giản là kết nối với thế giới bên ngoài.
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, liệu chiếc điện thoại ấy có đang âm thầm phá hủy sự kết nối giữa những người mà bạn yêu thương nhất? Ngày nay, không khó để bắt gặp hình ảnh vợ chồng ăn cơm xong mỗi người lại cầm một chiếc điện thoại, ba mẹ chơi với con nhưng tay vẫn không rời màn hình.
Chúng ta bị cuốn vào hàng loạt thông tin giải trí, tin tức nóng hổi từ các nền tảng mạng xã hội. Những vụ đánh ghen chấn động, drama bóc phốt, người khác khoe nhà mới, xe mới, hay thậm chí là những vụ việc nhạy cảm vô tình bị lan truyền, tất cả đều trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày.
Nhưng liệu chúng ta có nhận ra rằng, năng lượng từ mạng xã hội đang dần hút cạn kiệt sự kết nối thực sự trong gia đình? Sau một ngày dài lướt điện thoại, khi đặt thiết bị xuống, đầu óc vẫn không thể nghỉ ngơi bởi những hình ảnh, thông tin vừa lướt qua.
Tâm trí bị bủa vây bởi những ảo ảnh không cần thiết, khiến chúng ta dần mất đi sự tập trung dành cho những người thân yêu ngay bên cạnh. Việc sử dụng điện thoại, tivi một cách không kiểm soát đã dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
Đầu tiên là sự mất kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Chúng ta có thể sống chung dưới một mái nhà, nhưng không còn sự tương tác thật sự.
Trẻ nhỏ, vì không nhận được sự quan tâm đúng mực từ ba mẹ, dần dần tìm thấy niềm vui ở những thiết bị điện tử. Điều này khiến trẻ bỏ lỡ những điều tuyệt vời của thế giới thực, khả năng tưởng tượng và sáng tạo bị hạn chế khi chỉ quen tiếp nhận thông tin một cách thụ động.
Bên cạnh đó, các vấn đề sức khỏe như béo phì, suy giảm thị lực, trầm cảm cũng trở thành nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ quá phụ thuộc vào màn hình điện tử.
Bản thân tôi đã từng giật mình khi nhận ra điều này. Chúng ta cần có những giải pháp thiết thực để ngăn chặn tình trạng này trước khi quá muộn. Trước hết, hãy giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Hãy đặt ra những khung giờ nhất định như không sử dụng điện thoại trong giờ ăn, giờ chơi với con.
Tạo ra không gian riêng dành cho gia đình, nơi không có điện thoại hay tivi chen ngang vào những cuộc trò chuyện chân thật. Quan trọng hơn, hãy tập trung chơi và tương tác cùng con.
Thay vì giao cho con chiếc điện thoại để giữ trẻ, hãy dành thời gian đọc sách, chơi đồ chơi hay khuyến khích con khám phá thế giới xung quanh. Thay đổi thói quen giải trí cũng là một cách hữu hiệu. Thay vì lướt mạng xã hội vô thức, hãy thử tập thể dục, đọc sách hoặc làm điều gì đó ý nghĩa cùng gia đình. Những phút giây bên con sẽ không bao giờ trở lại.
Nếu chúng ta không hành động ngay hôm nay, liệu có một ngày nào đó con trẻ sẽ coi điện thoại là thứ duy nhất mang lại niềm vui? Hãy để con được lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm thật sự, thay vì những cái vuốt màn hình vô thức.
Trần Thị Thu Sương