From: C.T.
Sent: Sunday, January 11, 2009 7:46 PM
Subject: Gui toa soan: Chong ngoai tinh, khi vo mang bau
Thân gửi bạn Hà và bạn niemtintan! Đọc tâm sự của các bạn và của các chị em khác tôi thấy hoàn cảnh của mình cũng thật giống như của bao chị em khác. Nên tôi cũng góp đôi điều của mình để chị em chúng ta cùng nhau tham khảo.
Chồng tôi cũng giống như chồng các chị. Cũng rất tài ba, hiền lành, chín chắn và thương yêu vợ con hết lòng. Khi bị tôi phát hiện hành vi ngoại tình, anh ấy cũng cãi bay cãi biến. Và còn lớn tiếng quy kết cho tôi là người vợ đa nghi, không biết cách đối nhân xử thế làm cho anh ấy bị mất mặt với bạn bè. Trong khi cái người mà anh ấy gọi là bạn bè đó, tôi đã có đầy đủ bằng chứng là một cô nhân tình.
Nhưng tôi vẫn chỉ nhắn tin cho cô ấy với thái độ thông cảm và nhã nhặn khuyên răn cô ấy hãy rời xa chồng tôi, vì gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Dù chồng tôi luôn luôn chối cãi, nhưng tôi nhận thấy anh cũng hối lỗi và luôn chứng tỏ cho tôi là anh đã biết lỗi. Cho nên sau bao ngày tháng vật vã đau khổ tôi đã tha thứ cho anh việc ngoại tình, nhưng tôi lại không tha thứ được cho anh.
Vì tôi luôn bị ám ảnh bởi những năm tháng anh quan hệ với người phụ nữ đó và về nhà, anh luôn chê bai tôi. Trong khi tôi là một phụ nữ hiền lành sống hết lòng, không những với chồng con, mà còn với cả gia đình nhà chồng nữa. Và ai cũng nhận xét tôi là người tháo vát, đảm đang, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Nhiều lần anh còn bóng gió nói với tôi rằng, nếu anh ấy có bồ thì tôi cũng chẳng làm gì được anh ấy. Và người đó chắc chắn sẽ hơn tôi về mọi mặt.
Sở dĩ lúc đó tôi không có phản ứng gì vì tôi nghĩ, mắt không nhìn thấy tim không đau. Còn có làm gì được hay không khi nào đứng trước mặt sư tử rồi sẽ biết. Nhưng điều làm tôi bị sốc khủng khiếp không phải là việc anh có bồ, mà là cái người gọi là bồ của anh ấy là hạng người, mà tôi không bao giờ ngờ tới. Một hạng người mà với một người ghen như Hoạn Thư cũng không thèm ghen.
Sau những ngày cố gắng cho qua mọi chuyện nhưng không thành, cuối cùng tôi đã thú nhận với anh ấy rằng tôi có thể bỏ qua cho anh ấy việc ngoại tình, nhưng tôi không thể tha thứ cho anh ấy việc đã so sánh tôi với một hạng người không ra gì. Vì một người phụ nữ đoan chính không bao giờ cùng một lúc cắm mấy cái sừng nên đầu chồng, cho dù cô ta có xinh đẹp, có giỏi giang tới mức nào đi nữa.
Và để giải thoát cho mình và để tâm hồn được bình yên, tôi nói với anh là từ nay chúng ta cứ coi như góp gạo thổi cơm chung, việc ai người ấy làm. Anh muốn đi đâu, làm gì, quan hệ với ai, tôi cũng không cần biết nữa. Còn nếu khi nào cảm thấy không muốn sống với nhau nữa, anh cứ nhẹ nhàng ra đi. Còn về phần tôi, tôi sẽ không lấy bất cứ một tài sản gì, chỉ mang theo mấy đứa con thôi.
Tôi biết chồng tôi rất hối lỗi, và không muốn mất mẹ con tôi, không muốn gia đình bị tan nát. Còn tôi cũng vậy, tôi rất yêu chồng, yêu gia đình của tôi. Vì đó là tất cả tài sản của tôi, cuộc sống của tôi. Nhưng để tha thứ được cho anh, và để cuộc sống trở lại được như xưa thì cả tôi và chồng tôi còn phải trải qua rất nhiều thử thách.
Trở lại câu chuyện của Hà và bạn niemtintan theo tôi nghĩ, cũng như nhiều lời khuyên của bạn đọc, trước tiên Hà nên giữa cho tinh thần bình yên, nếu không sẽ rất nguy hại cho thai nhi. Các bạn còn rất nhiều thời gian để giải quyết chuyện nay. Nhưng cái thai nằm trong bụng Hà lại không được quyền lựa chọn thời gian, vì tất cả đều phụ thuộc vào sức khỏe của Hà. Sau này nếu Hà và bạn niemtintan đã dùng nhiều cách mà vẫn không cải thiện được tình hình thì các bạn thử dùng cách của tôi xem sao. Vì ở đời "Theo tình, tình chạy, chạy tình tình theo".
Nhiều khi vì quá yêu chồng nên lúc nào chị em chúng ta cũng phải giữ gìn chồng, rồi ghen tuông, rồi trách móc, rồi dằn vặt, rồi đau khổ. Nhưng đến khi chị em chúng ta nói "Anh ơi, anh cứ tự do đi nhé. Khi nào chùn chân mỏi gối, anh cử trở về nhà. Vợ đây, con đây vẫn là của anh. Nhưng anh có còn là của vợ con nữa hay không, thì ngay bây giờ anh cũng đã biết trước rồi".
Cuối thư tôi luôn cầu chúc cho Hà sớm qua được cơn sóng gió. Và hân hoan chờ ngày mẹ tròn con vuông. Cầu chúc cho thế giới luôn bình yên để mục Tâm sự không còn phải chia sẻ với nhau những giọt nước mắt.
Thân ái và chào tạm biệt.
Cẩm Tú