From: niemtin tan
Sent: Friday, January 09, 2009 9:48 PM
Subject: Subject: Chong ngoai tinh khi vo mang bau
Chào chị Hà,
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cũng bắt gặp đâu đó tâm trạng của tôi, đau khổ, day dứt và do dự. Chí ít ra chồng chị cũng còn dũng cảm để thừa nhận những mối quan hệ đó và cầu xin chị tha thứ, còn tôi chỉ toàn là những lời biện minh và bào chữa.
Vì tình yêu tôi dành cho người đàn ông đó quá lớn nên tôi đã chọn giải pháp tha thứ, tôi cố gắng tin vào tình yêu của mình và tình yêu của người đó dành cho mình. Nhưng có thể tôi đã sai khi mà quyết định như vậy. Hiện tại niềm tin trong tôi đã mất, chỉ toàn là dự nghi ngờ và hờn ghen.
Và tôi cũng đã ở tâm trạng giống chị. Người đàn ông của tôi có thể hò hẹn cùng lúc với 2 hoặc 3 phụ nữ. Có thể cùng lúc vừa trò chuyện với tôi vừa chat với người khác. Có thể sắp xếp lịch gặp rất hoàn hảo và chu đáo. Người phụ nữ nào cũng đều nhận được những lời yêu thương ngọt ngào và đều ảo tưởng là mình là người được yêu thương duy nhất và chiếm được trái tim của người đàn ông kia.
Tôi cũng chẳng biết khuyên chị như thế nào, vì chính tôi cũng đang ớ trong tâm trạng đó. Tôi thấy như mình đang ở trong đó, một vòng tròn rối rắm và bị bao quanh bởi những vòng tròn yêu thương, nghi ngờ, tha thứ, và tin tưởng. Chẳng biết thoát ra ở lối nào.
Nếu chị chọn giải pháp tha thứ thì chính bản thân chị phải cố gắng bỏ quên đi tất cả những điều làm chị đau lòng. Còn như nếu sự vị tha và tình yêu dành cho chồng chị không đủ lớn thì giải pháp chia tay sẽ giúp cho hai người dễ chịu hơn. Vì không thể sống chung với nhau được nếu mất đi niềm tin và sự tôn kính.
Chúc chị tìm được giải pháp tối ưu cho riêng mình.
Thân.