From: thuy le
Sent: Tuesday, November 24, 2009 1:14 PM
Gửi chị Lan,
Hoàn cảnh của tôi cũng gần giống chị, nhưng còn đáng buồn hơn chị rất nhiều, nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, chu cấp tiền mua thuốc trị bệnh mãn tính cho mẹ chồng mỗi tháng và tiền tiêu xài mỗi tháng cho gia đình chồng.
Gia đình tôi ở miền Trung, quê chồng lại ở miền Nam. Gia đình chồng tôi rất hám tiền, giờ đây suy sụp, nợ nần chồng chất, con gái của bà vì hám tiền nên đã lấy phải ông chồng lừa đảo không ra gì, bị phản bội một cách đau lòng. Đó là cái giá phải trả cho sự hám tiền đấy chị Lan ạ. Ba chồng tôi đã mất từ lâu.
Trước đây gia đình chồng quyết liệt phản đối việc chồng tôi cưới tôi, họ cho rằng chồng tôi đẹp trai, vào Sài Gòn học sao không cưới đứa nào nhà giàu để được sung sướng mà cưới con nhỏ ở quê, nhà nghèo, xấu xí như tôi. Bà luôn coi thường, khinh rẻ vì tôi nghèo, và gia đình tôi nghèo. Các chị chồng tôi còn tuyên bố với mọi người là chồng tôi đi cưới cục than (họ nói tôi đen). Nhưng chồng tôi một mực chống cự lại và cưới tôi.
Họ xem thường tôi, nhưng nhờ trời thương giờ vợ chồng tôi đã có nhà cửa hẳn hoi ở Sài Gòn, cuộc sống đã khá hơn, giờ họ lại quay ngược lại hoàn toàn và lúc nào cũng mở miệng ra là tán dương tôi, khen tôi thế này thế kia. Tôi biết vì giờ họ thấy tôi làm ăn được, có nhà, có tiền nên họ cử xử với tôi như vậy chứ chẳng yêu thương gì tôi đâu, nhưng tôi chỉ để trong lòng chị ạ.
Bà mượn tôi tiền trả nợ, anh chị chồng tôi thi nhau mượn tiền vợ chồng tôi nhưng chưa bao giờ nghe nói họ trả tiền cho tôi cả. Mỗi khi có bất cừ chuyện gì cần đến tiền là họ xúi giục nhau hỏi vợ chồng tôi để mượn. Bà có đến gần mười người con nhưng bà ốm đau bệnh tật chẳng có ai quan tâm lo lắng, chỉ có vợ chồng tôi. Chúng tôi phải chu cấp tiền thuốc mỗi tháng cho bà, tiền ăn, tiền sống cho bà và các con trai gái của bà mỗi tháng.
Mặc dù bị đối xử bạc đãi như vậy nhưng tôi vẫn quan tâm chăm sóc, vẫn mua những món ngon, lạ, bổ dưỡng cho bà mỗi khi tôi về thăm (tháng nào vợ chồng tôi cũng về thăm bà). Tôi khuyên chị Lan dù sao họ cũng là người đã sinh ra và nuôi lớn chồng chị để ngày hôm nay chị có được người chồng tốt, con chị có người cha tốt và chị có cuộc sống hạnh phúc như vậy. Vì chồng vì con và vì hạnh phúc gia đình chị nên nhẫn nhịn và hoàn thành tốt nghĩa vụ của người con dâu chị nhé. Mặc dù tâm lý lúc nào cũng căng thẳng và bực mình nhưng phải cố gắng nhe.
Chúc chị chọn cách cư xử hay để gia đình chị luôn hạnh phúc.
Mỹ Khuyên