- Không ai trả ngay cho anh 3 tỷ đồng để thuê anh làm 10 năm không lương cả.
- Anh đã mất hết ý chí và lòng can đảm trong kinh doanh vì rất rất nhiều công ty bị thất bại rồi sau đó mới thành công, chứ rất hiếm công ty nào chỉ có thành công mà không thất bại. Quan trọng nhất là họ rút kinh nghiệm từ thất bại để vươn tới thành công.
- Anh mắc sai lầm rất lớn trong nguyên tắc quản lý tài chính. Người ta đã có câu rằng kiếm tiền đã khó, nhưng quản lý tốt tiền kiếm được còn khó hơn nhiều.
Dù là vợ hay con quản lý tài chính của công ty gia đình thì anh vẫn phải coi họ như người ngoài và phải tuân thủ nguyên tắc quản lý tài chính chặt chẽ. Chính nguyên tắc đó giúp giữ cho mọi việc tốt lên chứ không phải chiều theo ý vợ hay con để anh gặp nạn như hiện nay.
Cách đây 29 năm, tôi cũng đã rơi vào trường hợp vợ bị vỡ nợ không rõ lý do với một số tiền và vật chất mà lúc đó tôi nghĩ rằng tôi không thể và không bao giờ trả được vì lúc đó tôi không có gì ngoài lương 54 VND/tháng. Tuy nhiên nó không giống trường hợp của anh.
Tôi đã nghĩ ra ba con đường:
Một là cùng các con chết vì vợ tôi làm một điều không thể chấp nhận được và đẩy bốn bố con tôi vào chỗ chết. Hai là bỏ vợ để nuôi con. Ba là chấp nhận sự thật và dũng cảm đương đầu với nợ nần để giữ được gia đình và nuôi các con khôn lớn với trách nhiệm làm bố của mình, vì các con tôi còn nhỏ xíu rất cần tôi.
Sau cùng tôi đã chọn phương án thứ ba.
Tuy nhiên tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ, đau đớn, thậm chí nhục nhã. 9 năm sau tôi được trả hết nợ cho vợ tôi và nay thì các con của tôi đã khôn lớn, trưởng thành và có gia đình riêng.
Trong quá trình đương đầu với những khó khăn đó thì chính sự lao tâm khổ tứ, làm việc quên mình và dám dũng cảm đương đầu với khó khăn đã mang đến cho tôi khá nhiều cơ hội may mắn và thế là thành công.
Mong rằng anh hãy can đảm đương đầu với khó khăn và chiến thắng chúng. Anh hãy bán tất cả tài sản hiện có để trả nợ và làm lại từ đầu. Đó là cách duy nhất để giải quyết khó khăn.
Chúc anh chị và gia đình sức khỏe, đoàn kết, thống nhất và lao động quên mình để vượt qua khó khăn tạm thời hiện nay.
Bạn đã gặp những khó khăn về tài chính tưởng như không thể vượt qua được trong cuộc sống? Bạn đã đương đầu và vượt qua như thế nào, xin hãy chia sẻ với bạn đọc VnExpress tại đây.