Tôi 34 tuổi, có vợ và hai con một trai một gái. Công việc của tôi gọi là tạm ổn, tháng kiếm tầm 15 triệu đồng. Tôi trót dính vào cá độ bóng đá, nợ một khoản tiền. Thực ra tôi đã dừng lại, số nợ không quá lớn, vẫn trong tầm kiểm soát. Rồi tệ hơn sau đó tôi tìm hiểu và tham gia chơi chứng khoán, tiền ảo. Lần này vẫn thất bại và số nợ lên đến 500 triệu đồng.
Cuộc sống dần đi đến bế tắc vì hàng tháng tôi phải trả ngân hàng, trả nợ ngoài, chi tiền sinh hoạt và đưa cho vợ ít đi. Tôi biết sai lầm mình gây ra, hậu quả thế nào cũng phải chịu. Tôi chán nản, đôi khi tuyệt vọng vì tất cả đều mù mịt, không lối thoát, có điều luôn tự an ủi rằng mình còn có gia đình, vậy là tốt quá rồi. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ buông xuôi, luôn cố gắng đứng lên.
>> Có lỗi với vợ con khi không kiếm được nhiều tiền
Tôi xin lỗi vợ nhưng cô ấy không muốn nghe, chỉ bảo chẳng muốn nghĩ tới, cứ quên đi mà sống. Vợ không trách móc gì tôi. Nhìn vợ con như vậy, tôi biết đã sai lầm quá nhiều. Tôi chỉ muốn nói: "Vợ ơi anh xin lỗi. Bố xin lỗi các con. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Văn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc