Cuộc sống vất vả nên tôi quyết tâm học hành cẩn thận, đỗ hai trường đại học lớn thời bấy giờ. Tôi chọn học xây dựng vì ra trường dễ kiếm việc làm. Quá trình học tập từ phổ thông cho đến hết đại học tôi đều đạt được nhiều thành tích lớn, ra trường có việc làm luôn và cũng lập gia đình sớm. Vợ chồng tôi quen nhau khi tôi học năm 3 đại học. Đến nay, chúng tôi có cô công chúa 5 tuổi và hoàng tử 9 tháng.
Hai đứa lấy nhau khi đã trải qua bao sóng gió về cuộc sống và tình cảm, lúc cưới chưa có gì. Gia đình vợ khá giả hơn gia đình tôi đôi chút. Vợ chồng phấn đấu, tích cóp rồi dồn hết tiền xây nhà ở quê để bố mẹ tôi ở trước, mong muốn được báo hiếu bố mẹ. Mặt khác, ước mơ cả đời của bố tôi là xây một ngôi nhà khang trang. Rồi bố ở chẳng được bao lâu thì đổ bệnh và về với tổ tiên. Vợ chồng tôi nhận nuôi con của anh trai vì anh chị bỏ con cho ông bà nuôi từ khi cháu 13 ngày tuổi, đến nay cháu 10 tuổi rồi. Hoàn cảnh lúc đó không cho phép nên ông bà nuôi còn vợ chồng anh kiếm tiền gửi về quê, hiện cháu gọi vợ chồng tôi là bố mẹ.
Ở quê tôi còn ông bà nội. Từ khi bố mất, tôi có thêm trách nhiệm chăm sóc hai cụ và đặc biệt quan tâm điều đó, luôn dành những gì tốt nhất cho hai cụ. Hiện tại mỗi tháng chúng tôi gửi về quê 5 triệu để lo sinh hoạt cho hai cụ, mẹ tôi và cháu. Những việc lớn hay ai ốm đau bệnh tật tôi lo riêng và hai cụ cũng có ít lương hưu nên cuộc sống dưới quê tạm ổn. Mỗi tháng tôi đều cố gắng thu xếp về quê một lần để động viên tinh thần mọi người.
Cuộc sống vất vả nhưng mọi người lúc nào cũng tin tưởng, động viên tôi cố gắng. Vợ chồng tôi đang ở trên mảnh đất do bố mẹ vợ cho. Sau vài năm tích cóp và phấn đấu, chúng tôi có xe ôtô và 3 cửa hàng thuốc (một cửa hàng ở nhà, hai cửa hàng phải thuê mặt bằng). Vợ tôi vừa bán hàng vừa quản lý hai cửa hàng còn lại. Năm nay chúng tôi quyết tâm phá nhà cũ đi, nhà cấp 4, để xây nhà mới cho khang trang, thế nhưng việc xây dựng trục trặc vì giấy tờ. Vợ chồng con cái tôi ở cùng ông bà ngoại, nhà ông bà ngoại cũng rộng rãi. Bố mẹ vợ đối xử với chúng tôi rất tốt, một phần vì tích cách ông bà cũng thoải mái, một phần vì vợ chồng tôi ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn, biết đối nhân xử thế. Ở quê hay trên này thì họ hàng nội ngoại và hàng xóm đều quý chúng tôi.
Cách đây hơn một năm tôi từ bỏ công việc CEO cho công ty cũ (thời điểm đó thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 50 triệu), sang làm CEO cho công ty khác, mở thêm một công ty riêng để tích lỹ kinh nghiệm. Tôi được mọi người đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Có điều, kinh nghiệm về quản lý tôi tự đánh giá còn yếu kém. Áp lực công việc và tài chính khiến tôi nhiều lúc mệt mỏi. Mặt khác, thu nhập cũng thấp hơn, còn khoảng 30 triệu/tháng, vì lợi nhuận dòng tiền âm, lợi nhuận sổ sách dương, tiến độ giải ngân chậm. Vợ tôi hiện tại thu nhập ổn định, 30-50 triệu/tháng, vừa bán hàng vừa lo được cho con cái.
Tiền kiếm được ít hơn, thời gian dành cho gia đình cũng ít, tôi thấy có lỗi với vợ con. Công việc áp lực cả về thể chất, tinh thần, mặc cảm gia đình khiến nhiều lúc tôi như trầm cảm, chẳng muốn nói chuyện với ai. Vợ kém tôi 2 tuổi, yêu chồng và thương con, đi cùng tôi từ những lúc khó khăn nhất và luôn quan tâm tới gia đình chồng, đó là điều không nhiều phụ nữ làm được.
Trước đây tôi cũng có lỗi với vợ nhưng là chuyện cách đây 7 năm rồi, từ đó đến nay toàn tâm toàn ý với vợ con. Tôi cũng có nhiều tính xấu: bao đồng, hay lo cho người khác, cả nể, đôi khi suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng phức tạp, hút thuốc lào (không hút trước mặt vợ con); không lô đề cờ bạc, không gái gú, không ham rượu bia.
Công việc khiến tôi phải đi lại nhiều, hay về muộn, thỉnh thoảng phải tiếp chủ đầu tư, nhưng nhất quán quan điểm không ngủ bên ngoài, muộn đến mấy cũng về với vợ con. Đi về muộn nhiều cộng với có lần rượu bia khiến vợ tôi không hài lòng, ít cảm thông cho công việc của tôi. Mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống tốt, thế nhưng áp lực công việc và phải lo cho gia đình khiến tôi quá căng thẳng, không cho phép mình thất bại. Giờ tôi lại cảm giác mình đã thất bại rồi, mỗi sáng thức dậy không muốn đi làm nữa, nhiều lúc nghĩ quẩn. Rất mong mọi người chia sẻ, giúp đỡ để tôi vượt qua cảm giác này. Chân thành cảm ơn mọi người.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc