Sau đó công việc gặp trục trặc nên tôi nghỉ ba tháng nay. Giờ tôi khá mông lung, muốn bắt đầu lại công việc đúng chuyên ngành. Tôi học tài chính, trường top kinh tế phía Nam, hiện muốn theo đuổi ngành phân tích dữ liệu mảng tài chính. Tôi được chỉ dẫn học ngành này từ hai năm rồi nhưng cứ trì hoãn, giờ bắt đầu học rồi kiếm việc thì ngành đã cạnh tranh hơn rất nhiều. Hiện tôi vẫn đủ tiền để sống tầm tám tháng nữa, sau đó có thể học và xin việc lại không, tôi sợ bản thân đã lớn tuổi hơn và cơ hội cũng ít đi.
Nếu xin việc mảng data, tôi bắt đầu lại từ số không, cảm thấy mông lung và buồn chán. Bạn bè đều ổn định sự nghiệp, còn tôi lại lông bông khi bắt đầu lại từ đầu. Tôi cảm thấy stress, có lỗi với gia đình và bản thân vì đã không cố gắng hơn, thua kém bạn bè đồng trang lứa. Tôi biết mình phải bắt đầu học tập và kiếm việc nhưng sợ hãi và buồn chán, cảm giác không có ai chia sẻ, không dám nói cho người thân, bạn bè thân thiết lại ở quá xa. Tôi có quá hèn nhát và yếu đuối không?
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc