Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao quá thật, quá chân thành lại không được may mắn trong tình yêu? Còn những cô gái "hư" lại có nhiều lựa chọn, dễ gặp được người tốt (hư ở đây có nhiều nghĩa, bao gồm cả tích cực và tiêu cực).
Tôi tìm hiểu vài người nhưng các anh đều hời hợt trong mối quan hệ và bẵng đi một thời gian tôi thấy họ đã quen những cô gái trẻ đẹp, ít tuổi. Theo tôi tìm hiểu, quá khứ các cô gái ấy đều quen và yêu rất nhiều người. Chẳng hiểu sao, thấy họ sánh bước bên nhau, tôi hơi chạnh lòng. Tôi không nhận mình là cô gái tốt nhưng tự thấy bản thân giản dị, sống thật, chân thành. Tôi hy vọng anh sẽ đợi mình nhưng hôm nay thấy anh đăng ảnh bạn gái và họ chuẩn bị cưới, lòng tôi vụn vỡ. Tôi đã đặt hy vọng không đúng người. Mong được các bạn chia sẻ.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc