Rượu là thứ đồ uống có từ hàng nghìn năm nay, thường hiện diện trong các bữa tiệc xa hoa cho đến bữa cơm đạm bạc, có thể "mê hoặc" từ già đến trẻ, từ vua chúa cho đến nô lệ, từ thành thị đến nông thôn...
Rượu có tốt không? Có lẽ câu trả lời không chỉ với rượu mà với tất cả mọi thứ tồn tại trên trái đất này. Mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu. Chỉ là chúng ta biết phát huy mặt tốt hay tạo điều kiện để mặt xấu phát triển mà thôi.
Nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm tồn tại của rượu, chúng ta đều nhận thấy rượu có nhiều mặt tốt. Nhiều loại rượu như rượu vang, rượu trái cây, rượu thuốc... có tác dụng nhất định với sức khỏe. Mỗi bữa cơm làm ly rượu có tác dụng cải thiện tiêu hóa, chống oxi hóa, tăng cường gân cốt.
Một ly rượu nhỏ có thể giúp da mặt hồng hào, khí huyết lưu thông, tinh thần phần chấn. Trong các cuộc chiến tranh, nhiều đội quân trước khi vào cuộc chiến sinh tử đã uống rượu để lấy sĩ khí, sức mạnh để chiến đấu và nhờ đó giành chiến thắng.
Ngày nay thì sao? Rượu vẫn có những lợi ích của nó. Vậy nhưng có biết bao kẻ lại mượn rượu giải sầu, để thể hiện bản lĩnh "anh hùng rơm", để cho thiên hạ thấy "ta đây", để nhận vài lời khen vô giá trị là uống rượu giỏi. Rồi được cái gì? Chỉ rước bệnh vào người, thân tàn ma dại, gia đình tan nát, để rồi khi nằm giữa sáu tấm ván gỗ thì thiên hạ họ chỉ chỏ thằng nọ, ông kia chết vì rượu đấy. Ấy vậy là lúc này rượu lại là sứ giả của thần chết chứ không phải vị thần sức mạnh nữa.
Ở Việt Nam hiện nay, bất kỳ nơi nào chúng ta đều có thể mua được rượu và bất kỳ cuộc vui nào đều có mặt của rượu.
Trong các bữa tiệc, người ta chúc nhau rượu, đó không có gì sai nhưng ép uống rượu lại là hại nhau. Mỗi người có sức khỏe và tửu lượng khác nhau. Có người một ly đã say, có người cả chai vẫn tỉnh. Người uống vào chỉ cay và đắng nhưng không ít người lại thấy nó là thứ đồ uống ngon nhất thế giới.
Thế là người ta cứ ép nhau rượu, nào là chú không uống là coi thường anh, cháu không uống là khinh thường chú, anh không uống là không có thịnh tình, cậu không uống là không nể tôi... Nhiều khi sếp bắt uống mà không uống thì phật lòng sếp, đối tác mời mà không uống thì mất hợp đồng.
Và sau mỗi chầu rượu, người khoa chân múa tay ăn nói làm nhảm, người thì bạ đâu "bậy" đó, nói tục chửi bậy, gây sự đánh nhau, thậm chí giết người... Không ít trường hợp tử nạn khi tông phải cột điện vì say xỉn.
Đến lúc này, những bạn nhậu thân thiết, những kẻ ép rượu đến phúng điếu vài ba trăm, còn người chết sẽ chẳng biết được nỗi đau người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, vợ trẻ con thơ không ai chăm sóc.
Mỗi sớm thức dậy, tôi lại nghe đâu đó các thanh niên cầm dao chém nhau ở quán nhậu, chồng uống rượu về chém vợ, con chém cha, anh em chém nhau. Chí Phèo nếu không uống rượu có dám cầm dao giết Bá Kiến không?
Chồng thì sớm ngày say xỉn, đi làm về lại nhậu, nếu say rồi về nhà nằm không sao nhưng ngày nào cũng say, say xong về nhà đánh vợ chửi con, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Sống trong cái ngục tù đó, dù người phụ nữ dịu hiền nết na cũng có ngày trở thành sát thủ, bởi trong mỗi chúng ta, ngoài phần người luôn có phần con. Khi bị sự bức xúc, tủi nhục kìm nén quá lâu, sẽ có một ngày nào đó bùng nổ, gây hậu quả là điều khó tránh.
Vậy đó, rượu hay mà dở, tốt mà xấu. Vậy trước khi nâng chén rượu, hãy nghĩ xem sau lưng ta là ai, trước mặt ta là ai. Ta cần ai hơn, gia đình hay bạn bè. Nếu đã là bạn tốt không bao giờ ép nhau chén rượu, tùy sức mỗi người mà uống.
Và những ai ép rượu hãy nâng chén ba lần mà nghĩ xem nếu ra đường bạn bị tai nạn thì lương tâm ra có cắn rứt không. Vợ con bạn ai chăm, bố mẹ bạn ai dưỡng?
Hãy uống có văn hóa để sau mỗi cuộc vui tình bạn thêm gắn kết, bữa tiệc tăng thêm vui, hợp đồng được ký kết, tình nghĩa thêm thuận hòa. Hãy để ngày mai khi mời nhau nâng ly thì sau đó là tiếng cười hạnh phúc. Hãy để rượu là vị thần của sức mạnh chứ đừng để rượu thành sứ giả của thần chết.
Theo bạn, uống rượu như thế nào là văn minh: uống để vui hay uống để chết, gây tệ nạn xã hội và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Thanh Y