Một phần do ngại và hướng nội nên ít khi tiếp xúc với nhau bên ngoài, tôi tiếp cận bạn bằng cách nhắn tin mỗi đêm và kéo dài được bốn tháng. Càng ngày tôi càng thích em hơn.
Gần đây, tôi cảm thấy em hững hờ nên nghĩ mình cần tỏ tình ngay để có thể tiến đến việc tìm hiểu nhau nghiêm túc. Em từ chối với lý do trước đó đã từ bỏ một mối quan hệ, đang muốn yêu và phát triển bản thân, không muốn có mối quan hệ mới. Em mong chúng tôi làm bạn.
Tôi vẫn còn nhiều cảm xúc dành cho em, không biết phải làm sao để chấp nhận sự thật rằng mình đã bị từ chối tình cảm. Tôi chưa muốn từ bỏ, có nên tiếp tục theo đuổi em không? Liệu mưa dầm có thấm lâu, hay bắt đầu lại bằng một chiến thuật mới?
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc