Quả thật, lúc ấy tôi có thích bạn. Đến cuối năm, lúc kỷ niệm đang dâng trào, tôi tỏ tình với bạn, nghĩ chơi thân lâu như vậy bạn sẽ có tình cảm với tôi. Sự thật luôn mất lòng, cậu ấy chỉ xem tôi là bạn. Bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe điều này nhưng có vẻ nó vẫn khiến tôi sốc. Từ đó cả hai ít nói chuyện, có nói cũng chỉ xã giao. Ắt hẳn sau chuyện đó cậu ấy cũng chẳng hứng thú chơi với tôi nữa. Vèo một cái đã lại chuyện cấp, cấp ba chúng tôi lại học chung lớp. Tôi khá ngạc nhiên.
Sau ba tháng hè, cậu ấy chẳng thay đổi là mấy, vẫn ít nói chuyện với tôi, có vẻ còn ghét tôi hơn, chán ngấy khi thấy bản mặt tôi. Tôi không để tâm lắm. Một hôm tôi từ nhà vệ sinh bước ra, vô tình nghe cậu nói xấu tôi với một đám học sinh khác. Lúc ấy tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài chạy vào lớp và khóc. Sau đó cậu còn giấu đồ của tôi. Dần dần tôi cũng quen và chẳng lấy làm lạ với những hành động, lời nói của cậu, chỉ mong năm tháng cấp ba qua nhanh.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc