
Con trai của mẹ đã hơn 5 tuổi rồi. Đó là chặng đường tuy chưa dài nhưng không hề ngắn với mẹ. 5 năm, mẹ học được rằng làm mẹ không chỉ là bản năng, mà là một công việc phải học tập và trau dồi liên tục. Mỗi giai đoạn trưởng thành của con có sự khác biệt hoàn toàn về nhu cầu dinh dưỡng, vận động và tinh thần. Mẹ sẽ ở bên con trong chặng đường phát triển phía trước. Mong sao con vững vàng tiến lên.

Nhu cầu dinh dưỡng và khẩu vị của con thay đổi qua từng giai đoạn. Song, con luôn thích uống sữa, mỗi ngày phải đúng tiêu chuẩn 3 cốc sữa bột và một hộp sữa chua. Mẹ yêu vô cùng mỗi lần con rủ mẹ đi mua sữa, con sẽ tự chọn và phân biệt loại uống trên lớp hay ở nhà, loại cho mẹ và cho con...
Cuối tuần nào gia đình mình cũng phải đi thư giãn cùng nhau. Mẹ cũng yêu vô cùng nét mặt tinh nghịch khi chạy nhảy, vui đùa của con. Ánh mắt ấy khiến bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

Con sống ngày càng tình cảm, hiểu rõ đúng sai. Không biết từ bao giờ, mẹ đã rất quen với việc nói cảm ơn và xin lỗi, bàn bạc cùng con trước khi làm bất cứ điều gì. Vẻ mặt quả quyết của con khi hành động khiến mẹ tự hào lắm.
Ngô Thanh Thủy