Ngày Tết đối với những đứa trẻ thật tuyệt vời và tràn đầy hạnh phúc. Dù gia đình có nghèo khó hay giàu sang, bố mẹ cũng sẽ cho chúng một bộ quần áo mới, nụ cười yêu thương và sự khích lệ. Tôi cũng trải qua tuổi thơ đẹp đẽ như vậy, hương vị ngày Tết mẹ dành cho tôi không bao giờ phai nhạt, nhưng càng lớn lên tôi không còn sự háo hức không khí Tết như trước nữa. Mỗi lần đi trên đường phố tấp nập nhìn dòng người tất tả ngược xuôi chuẩn bị cho ngày Tết, tôi giật mình nhớ đến mẹ.
Khi nhìn thấy mẹ bận rộn trong ngày Tết với đủ các loại việc không tên, tôi đã hiểu tại sao mẹ thích nói đùa “tao chỉ mong vài năm mới có Tết một lần”. Ở giữa một thành phố xa lạ, tôi phải tập thích nghi với nhiều thứ nhưng lại vô tình quên đi sự vất vả của mẹ, tôi chỉ biết đón nhận những gì tốt đẹp mẹ dành cho tôi. Dù có vất vả nhưng chưa bao giờ mẹ kêu mệt, kêu khổ. Mẹ chỉ dặn ăn uống cho đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập cho tốt, cả nhà vẫn khỏe. Tôi biết mẹ đang cho tôi sự tự tin, sự an tâm nhất định. Hạnh phúc mẹ dành cho tôi chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời này tôi có được.
Năm mới sắp đến rồi, tôi về với mẹ, tận hưởng không khí ấm áp của gia đình. Tôi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ đi chợ sắm đồ Tết, giúp mẹ làm bánh, chuẩn bị mâm cơm đón giao thừa, lên chùa xin lộc đầu năm... Giờ đây tôi làm những công việc mẹ từng làm, cảm nhận sâu sắc được tình cảm của mẹ dành cho gia đình từ những việc nhỏ nhặt nhất. Mẹ xoa đầu tôi cười bảo “con gái lớn thật rồi”. Tôi giật mình nhìn nụ cười yêu thương của mẹ mà cảm thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc có bao giờ là mãi mãi? Suốt con đường đi bây giờ và sau này có lẽ sẽ có rất nhiều niềm hạnh phúc làm tôi thỏa mãn, nhưng nụ cười yêu thương đầy khích lệ của mẹ là động lực cho tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách. Nụ cười ấy đã giúp tôi trưởng thành và tự tin tìm kiếm hạnh phúc cho mình.
"Cám ơn mẹ sinh ra con, cho con một tuổi thơ đẹp đẽ, vô tư, mang cho con cái Tết vui vẻ tràn ngập tiếng cười... Năm nay xuân đã trở lại, con chỉ mong mẹ khỏe mạnh, bình an mãi mãi nở nụ cười hạnh phúc. Mẹ sẽ không còn sự lo toan vất vả ngày thường vì con đã lớn. Con sẽ chia sẻ cùng mẹ!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Vũ Hải Yến