From: Hong Nguyen
Sent: Sunday, September 21, 2008 7:33 PM
Subject: Em gái Hà Tinh...
Chào chị Uyên,
Vô tình đọc được câu chuyện của chị, và hy vọng có thể chia sẻ một chút với chị.
Tôi và bạn gái mình cũng đang trải qua rất nhiều việc tương tự với chị hiện tại. Vì điều kiện công việc chúng tôi ở rất xa nhau, một năm chỉ có thể gặp một, hai tháng. Giữa chúng tôi là những rào cản ngăn cách rất lớn của gia đình, nhất là sự khác biệt về tôn giáo, tuổi tác.
Chúng tôi cũng chịu rất nhiều điều tiếng, sự bịa đặt từ hàng xóm bạn tôi. Rất nhiều điều đã tới tai gia đình tôi. Bố mẹ tôi cũng gặp bạn gái tôi để nói thẳng quan điểm không đồng ý của mình. Tôi đã cố gắng hết sức bênh vực cho bạn mình, chuyện của chúng tôi. Trong con mắt bố mẹ tôi, rất nhiều người, tôi đã trở thành một đứa con hư hỏng, mê muội.
Không khí nhà tôi trở nên vô cùng nặng nề mỗi khi tôi trở về nhà, rất nhiều cuộc cãi vã xảy ra. Trong suy nghĩ của bạn gái tôi, cũng như chị, đó là rất sợ gia đình bạn trai mình. Những người quen biết đều khuyên tôi và bạn gái nên chia tay, vì không ai nghĩ chúng tôi có thể vượt qua sự định kiến to lớn của gia đình tôi.
Tôi nghĩ rằng cuộc sống con người phải có sự thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Tôi không đặt nặng về rào cản của 2 người, tôi chỉ quan tâm, 2 người có thật sự chân thành yêu nhau hay không. Nếu thật sự là thương yêu nhau, mọi khó khăn hai người đều cùng có thể vượt qua.
Không có trái ngọt nào có thể dễ dàng gặt hái. Nhưng hoàn cảnh như tôi và chị, càng đòi hỏi sự vững tin, bền bỉ và nhẫn nhịn. Thời gian sẽ là sự trả lời tốt nhất cho tình cảm 2 người, để cho mọi người, nhất là các gia đình có thể thấu hiểu, bỏ qua mọi rào càn, cách biệt.
Chúc chị may mắn và hạnh phúc.
Hồng Nguyên