Từ: Bich Van
Đã gửi: 26 Tháng Năm 2011 5:47 CH
Em đã đọc rất nhiều bài tâm sự, nhưng chỉ khi đọc bài của chị thì mới cảm thấy phải mở email ra viết thư ngay lập tức cho chị, hy vọng VnExpress sẽ đăng thư này của tôi. Đọc câu chuyện của chị em không có điều gì để nói hơn về người đàn ông kia. Bản chất anh ta thế nào, chị đã biết rõ hơn ai hết. Và khi chị gửi tâm sự này, chắc chắn chị cũng đã biết rõ thế nào là nên làm, thế nào là không nên, chỉ có điều chị có đủ can đảm để quyết định từ bỏ hay không thôi.
Em hy vọng gửi cho chị được một chút động lực, xin chị hãy can đảm, mạnh mẽ để dứt khoát chia tay người đàn ông đó. Có lẽ vì chị 37 tuổi nên chị và gia đình cũng muốn xác định một cuộc hôn nhân cho yên bề gia thất? Nói thế này có thể khiến chị tự ái chăng, nhưng xin chị, nếu đó là một điều để chị bám vào lúc này, mong chị hãy bình tĩnh và lý trí hơn để tỉnh táo dứt ra khỏi nó.
Em đã biết những hoàn cảnh người phụ nữ ngoài 30, vì cô đơn nên quyết định lấy chồng, thế nào cũng được, miễn là có chồng. Nhưng rồi cho tới giờ, những phụ nữ em biết ấy, đã hơn 40-50, chỉ sống trong khổ sở vì một người chồng chẳng ra sao, người chồng tệ bạc, chỉ là cái nợ của đời mình.
Người đàn ông của chị trăng hoa lười biếng, tệ bạc như vậy, phải chăng chị đã xác định trước rồi sẽ chẳng phải là chỗ dựa cho mình? Rồi tài nói dối thành thần của anh ta, một lúc bắt cá 2 tay gần như trót lọt. Nếu mắc lỗi 1-2 lần có thể sửa được, nhưng trăng hoa đã thành bản chất, chị sẽ suốt đời khổ. Vậy thì còn lưu luyến mà làm gì nữa chị, chị hãy dứt được khi còn có thể, bởi khi cưới rồi sẽ còn khó dứt hơn.
Một người bạn từng khuyên em một câu rất hay: Đừng sợ hãi thay đổi vì một vài năm đã qua, vì đánh đổi cho nó sẽ là bi kịch của hàng chục năm sắp tới. Một người tốt, chân thành, xứng đáng được một cuộc sống tử tế hơn. Thật lòng mong chị đủ mạnh mẽ để dứt khỏi chuyện này!