Từ: Thư
Đã gửi: 14 Tháng Năm 2011 10:19 SA
Kính gửi mục Tâm sự!
Hôm nay tôi viết tâm sự lên đây xin các anh chị và các bạn dành chút thời gian cho tôi lời khuyên, tôi thật xấu hổ khi viết những sự thật này nhưng vì hiện giờ tâm trí tôi rối bời không còn chút lý trí.
Tôi năm nay 37 tuổi, vào năm 2008 tôi và nhóm bạn cũ chơi chung từ nhỏ có buổi họp mặt, sau hôm đó tôi và một anh trong nhóm, anh đã ly dị vợ năm 2007, hơn tôi bốn tuổi, làm nghề tự do, thường hay trao đổi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe và chúc nhau ngủ ngon. Sau vài tháng chúng tôi bắt đầu hẹn hò và chính thức yêu nhau vào tháng 5/2009.
Đến tháng 6/2010 gia đình anh qua hỏi cưới tôi và dự định trong năm 2011 sẽ tổ chức đám cưới, cưới xong anh sẽ ở rể vì nhà anh rất nhỏ không có chỗ ở, gia đình tôi thì neo đơn. Trong thời gian quen nhau anh luôn thể hiện là người chung thủy, biết lo lắng cho tôi mọi thứ, nhưng sao linh tính vẫn như mách bảo còn một người con gái vô hình nào đó xen vào giữa chúng tôi.
Thỉnh thoảng tôi đọc được những dòng tin nhắn yêu thương của một người con gái gửi cho anh, nhưng anh giải thích đây là vợ cũ đã chia tay, giờ chị ấy muốn quay về nhưng anh đã chọn tôi rồi nên không còn gì để liên lạc với chị ấy nữa. Vì còn nhiều nghi vấn nên tôi đã xin hoãn thời gian mỗi khi gia đình anh tính chuyện làm đám cưới.
Vào tháng 2 vừa rồi, tôi bị bệnh phải nằm viện nửa tháng và trong suốt thời gian đó anh luôn ở bên tôi, lo lắng cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí quần áo tôi mặc anh cũng tự tay giặt giũ. Nhưng không ngờ một buổi chiều khi anh ra ngoài hút thuốc thì điện thoại của anh reo, tôi bật lên nghe thì bên đầu dây kia là tiếng một phụ nữ nói cần gặp anh.
Sau một lúc hỏi han, tôi và người phụ nữ đều bất ngờ khi biết trong suốt thời gian qua anh quen song song hai người. Chị kia quen sau khi anh ly dị từ năm 2007 đến giờ, chị ấy hơn anh hai tuổi và hai người đã có quan hệ như vợ chồng. Tôi thật sốc khi biết sau thời gian đã hỏi cưới tôi mà anh vẫn dắt chị ấy về nhà quan hệ như thường. Anh từng thề thốt với chị rằng anh vẫn rất yêu và chung thủy với chị ấy.
Hôm đó lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì anh bước vào, nghe tôi gọi tên chị ấy, mặt anh đã tái nhợt biến sắc, nhưng rồi anh lấy lại sự bình tĩnh thật nhanh và yêu cầu tôi cúp máy. Sau đó anh xin lỗi tôi, nói rằng chị ấy chỉ theo đuổi anh thôi chứ anh không hề yêu thương gì chị, nhưng giờ chị thấy anh sắp đám cưới nên phá đám đặt điều.
Sau khi rời bệnh viện về nhà tôi và chị ấy bí mật liên lạc qua điện thoại và thật bất ngờ đã phát hiện ra nhiều điều tồi tệ hơn nữa. Song song với mối quan hệ của hai chúng tôi, anh còn vài phụ nữ khác, anh từng ngửa tay xin chị ấy tiền với lý do mẹ anh bệnh hoặc anh có việc cần làm ăn. Khoảng thời gian ấy luôn trùng khớp với thời gian anh dắt tôi đi shopping sắm quần áo và đi chơi, đi ăn nhà hàng. Tôi hỏi nhưng anh đều ra sức chối cãi và luôn dùng những từ thật vô văn hóa để thóa mạ chị kia.
Bây giờ tôi cảm thấy sợ hãi con người anh vô cùng nhưng gia đình anh gặp tôi năn nỉ và muốn tôi bỏ qua những lỗi lầm của anh để anh có thể hối cải và trở thành người tốt. Còn những bạn bè thân của anh đều khuyên tôi nên rời xa anh vì họ biết bản chất anh lười biếng, lăng nhăng mèo mỡ.
Bây giờ tâm trí tôi thật sự hốt hoảng vì thấy trước mắt tương lai một màu đen tối. Tôi sẽ gặp đau khổ vì người đàn ông trăng hoa này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để giúp tôi có thêm sức mạnh có thể nói chuyện với gia đình anh việc từ hôn. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).