Nguyễn Duy Hải, người được phẫu thuật cắt khối bướu nặng 90 kg ở chân đã nói với những người đến thăm anh, trước khi rời Bệnh viện FV (TP HCM) vào ngày mai (10/4) để trở về với gia đình ở Lâm Đồng sau 3 tháng nhập viện.
Bệnh nhân lúc chưa phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương |
"Cuối năm 2010, nhận được thông báo không thể phẫu thuật do cơ thể bị tràn dịch màng phổi, tôi suy sụp hoàn toàn. Niềm hy vọng lại lóe lên khi Bệnh viện FV và bác sĩ người Mỹ McKay McKinnon quyết định đưa tôi trở lại Sài Gòn để mổ. Vui thì vui nhưng tôi không dám tin. Tôi nghĩ, thôi kệ, coi như mình đã chết, bác sĩ muốn làm gì thì làm, nhưng cuối cùng lại thành công", Hải nói.
Toàn bộ quá trình điều trị của người có khối bướu khổng lồ |
Ngồi xem lại toàn bộ quá trình phẫu thuật hôm 5/1, rồi gần 3 tháng được chăm sóc hồi sức sau mổ với nhiều phen vết thương hoại tử, Hải lắc đầu "nhìn thấy thôi đã rùng mình vì không nghĩ mình có thể vượt qua".
"Tôi như được hồi sinh bởi khối u đã hoàn toàn biến mất. Từ một cơ thể nặng ngoài 130 kg, giờ tôi chỉ còn 49 kg. Về quê, sau khi sức khỏe ổn định, tôi tập đi, rồi tự mình làm lụng kiếm tiền nuôi bản thân và lo cho mẹ. Vì sự tận tình chữa trị của các bác sĩ, vì sự quan tâm của những nhà hảo tâm, tôi nghĩ mình chắc chắn làm được", Hải tâm sự.
Cũng theo chàng thanh niên 32 tuổi, do một chân đã bị cắt bỏ, việc đi đứng gặp khó khăn, anh sẽ học tiếp nghề sửa điện thoại di động để không phải di chuyển nhiều. Điều mà anh Hải cầu mong lúc này là khối u đa sợi thần kinh không tái phát.
Dùng bữa trưa với các bác sĩ đã chăm sóc mình và những người đến thăm, Hải chứng minh điều kỳ diệu mà theo anh trước đây chỉ có trong giấc mơ bằng cách nhấc mình khỏi xe lăn để đứng lên với nạng. Chưa thật vững vàng nhưng Hải đã có thể tự đi gần 20 mét.
Bệnh nhân Hải sẽ xuất viện vào ngày 10/4. Ảnh: Thiên Chương |
Bác sĩ Phạm Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện FV cho biết, sức khỏe của anh Hải hoàn toàn tốt. "Thật bất ngờ là từ một cơ thể suy kiệt trước phẫu thuật, lại trải qua một cuộc mổ lớn và những lần vết thương bị hoại tử, giờ các chỉ số sức khỏe của Hải lại như người bình thường", ông Hải nói.
Không chắc chắn bướu có tái phát hay không bởi tính chất của bướu vốn xuất phát từ rễ thần kinh cột sống, tuy nhiên theo bác sĩ Thái, trong thời gian tới, bệnh viện này sẽ hẹn bệnh nhân tái khám để theo dõi sát.
Mọc bướu ở chân phải từ năm 4 tuổi, đến năm 1997, anh Hải cắt bỏ khối bướu, đồng thời cắt bỏ cả chân phải nơi khối u bám vào. Tưởng đã hết bệnh song khối u sau đó tái phát và lớn rất nhanh. Cuối tháng 10, khi được các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP HCM thăm khám, khối u đã rộng gần 1 mét và nặng hơn 80 kg.
Đầu tháng 11/2011, bác sĩ McKay McKinnon dự định phẫu thuật cho anh tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM nhưng do sức khỏe anh Hải yếu nên phải hoãn kế hoạch. Đến cuối tháng 12, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện FV và chính ông McKay McKinnon cùng các bác sĩ bệnh viện này đã quyết định mổ.
Thiên Chương