Ngày cuối cùng trước Tết Âm lịch, các siêu thị ở Hà Nội vẫn còn khá đông người đi mua sắm. Ghi nhận của VnExpress.net cho thấy lượng khách không dồn dập như cuối tuần trước nhưng ở quầy tính tiền, người mua vẫn phải xếp hàng khá lâu mới đến luợt. "Phần lớn khách đi siêu thị sáng nay chủ yếu để mua nốt những thứ còn thiếu, còn đa số hàng Tết họ đã sắm hết từ mấy ngày trước", đại diện BigC ở Hà Nội nhận định.
Quầy rau củ quả các loại, quầy bánh kẹo và rượu hút khách nhất. Nhiều bà nội trợ để dành đến sáng nay mới mua để rau củ tươi được lâu trong mấy ngày Tết sắp tới. Chị Hằng, nhà ở đường Bưởi cho hay các loại thịt, giò chả chị đã sắm xong hết từ các hôm trước, nên sáng nay chỉ cần đi mua rau và hoa quả nữa là xong. Trong khi đó, nhiều khách hàng cho biết phải vội đi mua sắm sáng nay vì đến chiều hôm qua mới được nghỉ làm.
Cảnh xếp hàng tính tiền ở siêu thị trên đường Hoàng Quốc Việt lúc 11h sáng nay. Ảnh: TB |
Tại siêu thị Fivimart trên đường Hoàng Quốc Việt, tính đến 11h trưa nay quầy rau xanh, quả các loại hay hàng đông lạnh đều trống trơn không còn một thứ gì. Quầy bánh kẹo nội chỉ còn lác đác dăm ba gói. Trong khi đó, bánh kẹo ngoại, socola hay bánh quy nhập khẩu giá khá cao từ 300.000 đồng trở lên hầu như vẫn còn nguyên.
Tại khu đồ gia dụng, nơi bày các loại hộp thủy tinh cũng trống trơn. Các bà nội trợ trước đó đua nhau mua hộp để về đựng mứt, đồ muối chua ăn trong mấy ngày Tết. Vì đi muộn, chị Hằng tìm đỏ mắt cũng không thấy hộp đựng mứt kẹo vì mặt hàng này bán rất chạy trong mấy ngày trước.
Tương tự, tại siêu thị FiviMart Võ Thị Sáu (Hà Nội), lúc đầu giờ chiều hôm nay nhiều gian hàng không còn gì để bán. Anh Hải (phố Thanh Nhàn) do nghỉ Tết muộn nên sáng 29 mới đi sắm Tết. Anh cho biết nhiều mặt hàng muốn mua nhưng không còn. Không riêng gì quầy thực phẩm tươi, một số quầy bán bánh kẹo cũng chỉ còn lưa thưa vài mặt hàng do sức mua những ngày trước đó quá nóng.
Các quầy hàng đã được khách hàng "dọn" sạch trong ngày mua sắm cuối cùng trước Tết. Ảnh: TB |
Còn tại siêu thị Big C, đến hết buổi sáng nay không còn một gói mứt hay giỏ quà Tết nào. Quầy hàng thịt gà, lợn các loại cũng chỉ còn lác đác một ít sản phẩm. Hàng đống bia các loại chất đống trong siêu thị tuần trước, nay cũng đã được người mua "khuân" sạch. "Lượng hàng tiêu thụ được Tết này tốt hơn dự kiến. Có lúc siêu thị BigC Thăng Long còn bị hết hàng, chúng tôi phải chuyển hàng từ các chi nhánh khác sang", đại diện BigC cho hay.
Một nhân viên tại siêu thị Minh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) cho biết mặc dù sẵn sàng phục vụ khách muộn nhưng siêu thị sẽ không nhập thêm các loại rau xanh, thực phẩm tươi vì có thể ế nhiều nếu không bán kịp trong ngày cuối năm.
Các siêu thị chuyên bán đồ gia dụng, nội thất cũng tranh thủ mở bán nốt trong ngày cuối năm để phục vụ những người đi sắm Tết muộn. Nhu cầu tăng cao những ngày này khiến nhiều món đồ hết hàng. Chị Hằng ở Cầu Giấy cho biết chiều nay mới có thời gian đi mua đồ nội thất trang trí trong nhà gồm một cái thảm và bàn nước. "Tôi đi đến các địa chỉ quen để mua thảm trải phòng khách nhưng đâu cũng báo không còn kích cỡ phù hợp. Kể cả bàn uống nước mà tôi đã nhắm trước, chiều qua gọi điện hỏi thấy vẫn còn, nhưng sáng nay đến thì mới biết người ta đã mua hết từ buổi tối qua", chị than thở.
Tại một siêu thị nội thất khác trên đường Đội Cấn, mặt hàng khay đựng mứt Tết có giá khá cao, 630.000 đồng nhưng đến chiều nay không còn một sản phẩm nào. Các loại ly uống ruợu cũng bán chạy trong ngày cuối năm.
Sau khi bán nốt những mặt hàng cuối cùng, hầu hết các siêu thị bắt đầu nghỉ Tết từ chiều nay. Có nơi đã nghỉ bán từ 12h trưa, có nơi tiếp tục bán đến 16h chiều mới đóng cửa.
Anh Đức - Ngân Hà