Bà cho biết trước đây chi phí cho một bữa ăn xoàng xoàng cho gia đình bà chỉ khoảng 70.000-80.000 đồng. Hôm nào ăn tươi một chút, khoản chi này được nâng lên 100.000 đồng. Thế nhưng, thời điểm hiện tại cũng chừng ấy món, mỗi lần đi chợ, bà phải bỏ ít nhất 150.000 đồng. Khi cần cải thiện bữa ăn trong gia đình, bà phải tính toán chi ly từng món một mới quyết định mua.
Hàng hóa dồi dào, nguồn cung đảm bảo song giá cả vẫn tăng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trước đây, chủ hàng thịt chẳng may cân quá tay, bà Dân có thể dễ dàng bỏ qua và không ngần ngại trả thêm vài nghìn đồng. Thế nhưng giờ thì mua 3 lạng thịt bà quyết không để người bán được phép cân hơn dù chỉ một ly.
Theo bà, giá các loại rau xanh hiện nay tuy có cao so với trước nhưng vẫn có thể chấp nhận được. "Thế nhưng với mặt hàng thịt, giá nhích theo từng ngày. Chỉ những người thường xuyên ghi chép như tôi mới cảm nhận được sức ép của giá cả", bà Dần nói.
Anh Quang - chủ một doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội nhận xét: "Có đi chợ mới cảm nhận được sức ép của chị em khi phải cân đối chi phí bữa ăn cho gia đình".
Chủ nhật tuần trước, anh Quang cùng bà xã đi chợ để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Loay hoay chỉ vài món ăn như tôm, cua cá, gọi là thức ăn tươi, anh Quang đã phải móc ví hơn nửa triệu đồng. "Với người có thu nhập như tôi còn cảm thấy gánh nặng, huống chi những người làm công ăn lương bình thường và có thu nhập chỉ vài triệu đồng một tháng", anh Quang nhận xét.
Theo anh, tháng 3 tới, giá điện điều chỉnh với mức tăng 15,28%, chắc chắn, giá các mặt hàng thực phẩm sẽ càng có cớ để nhích thêm.
Theo ghi nhận của VnExpress.net, tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội cuối tuần trước, giá thịt lợn ba chỉ dao động ở mức 89.000 đồng một kg. Đến sáng nay, giá mỗi kg thịt này đã điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng. Mức tăng này cũng được điều chỉnh đối với loại thịt thăn, thịt nạc vai.
Thế nhưng, đó chỉ là mức giá bán buôn, còn khi được chuyển về các chợ lẻ, giá mỗi kg thịt lợn này được điều chỉnh lên mức cao hơn nữa. Tại chợ Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, giá mỗi kg thịt nạc thăn phổ biến ở mức 100.000 đồng một kg. Thịt nạc mông và vai, giá 90.000 đồng một kg còn mặt hàng sườn, giá quanh ngưỡng 90.000-100.000 đồng. So với thời điểm tuần trước, giá đã tăng thêm ít nhất 1.000 đồng.
Tại chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, sáng 23/2, thịt bò thăn ngon đã nhích giá lên 185.000 đồng một kg, tăng xấp xỉ 5.000 đồng mỗi kg so với mức giá trước đó 3 ngày. Cũng tại chợ này, thịt gà ta làm sạch có giá 100.000 đồng một kg trong khi trước đó vài ngày, giá chỉ khoảng 90.000 đồng một kg. Cá chép loại ngon cũng tăng từ 60.000 đồng lên 65.000 đồng một kg…
Việc giá cả thực phẩm cứ nhích dần đều, đặc biệt là thịt lợn, theo giải thích của chị Đào, bán thịt lợn tại chợ Mỹ Đình, là do nguồn hàng khan hiếm. Chính vì thế mấy ngày nay, nhiều lò mổ cũng tranh thủ nâng giá bán. Nguyên nhân được chị Đào giải thích là do chi phí mua lợn tăng lên và nguồn cung ứng hàng trong dân cũng không dồi dào như trước.
Còn theo khẳng định của chị Loan, bán thịt tại chợ Ngã Tư Sở, Hà Nội nguyên nhân giá nhiều loại thực phẩm tươi sống tăng là tình hình chung của thị trường, “ăn theo” thông tin tăng giá điện, xăng. Còn về nguồn hàng, chị Loan cho biết hiện tại vẫn ổn định cả về lượng và giá.
Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính khẳng định hiện nay nguồn cung các mặt hàng thực phẩm, rau củ qua tươi sống khá ổn định và dồi dào. Do vậy, việc giá cả hàng hóa tăng hiện nay phần lớn là do tâm lý.
Hiện, cơ quan này đang yêu cầu Sở Tài chính các địa phương tiến hành kiểm tra và cập nhật thường xuyên tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn mình. Nếu phát hiện doanh nghiệp, cơ sở bán nào tăng giá bất hợp lý sẽ kiên quyết xử lý và phạt thật nặng.
Hồng Anh - Tuệ Minh