Từ: Thanh Tam
Đã gửi: 25 Tháng Sáu 2011 1:04 CH
Gửi Bình!
Chị cũng từng mất một đứa con khi nó còn quá nhỏ và đã trải qua những ngày tháng như em, không có gì là con người không vượt qua được, thời gian sẽ giúp em. Chắc chắn không ai thay thế được bé, dù em có đứa con khác nhưng nỗi đau sẽ bớt dần đi, em sẽ tìm thấy phần nào của bé trong đứa em sau này.
36 tuổi, em và chồng vẫn kịp sinh đứa con khác, hoặc nuôi con nuôi. Chỉ có một đứa trẻ khác mà em yêu thương, dồn hết tình yêu và sự quan tâm thì em mới không đắm chìm vào đau khổ suốt cuộc đời này được. Ngày xưa, khi xảy ra điều đó, mọi người khuyên chị hãy chờ một năm sau mới nên có bầu, song chị không thể chờ đợi và có mang ngay sau đó 3 tháng. Bây giờ, chị vẫn luôn nhớ về hình ảnh đứa con đã mất, vẫn nhắc về bé với các em nó.
Ơn chúa, chắc con đã phù hộ cho bố mẹ hai đứa em xinh xắn và khỏe mạnh. Hy vọng em sẽ được bù đắp như vậy. Hãy hy vọng để sống em à, giờ là lúc em cần sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chúc em nghị lực, đừng có những ý nghĩ bi quan.