Từ: BUI BAU
Đã gửi: 17 Tháng Ba 2011 8:49 SA
Tôi 72 tuổi, có gia đình thành đạt, xin góp ỳ cùng cháu Châu:
Chọn ngành nghề không phải thích mà thành công, ví như tôi trèo cao thì run mà chọn nghề y hoặc đo vẽ thì cầm chắc cái thua. Tôi xem tivi thấy một bác sỹ nhãn khoa mổ mắt (trước khi có phương pháp tối tân như bây giờ), bàn tay đàn ông mà dịu dàng, vén khéo như thiên tài, mổ thành công là cái chắc.
Tôi có đưa cha tôi đi khám tuyến tiền liệt, bác sỹ khám đại khái rồi cho sulfamide về uống dài dài, bác sỹ này cả ngày chỉ có vài bệnh nhân. Cháu không thích nghề y thì làm sao theo cho có cái tâm?
Riêng việc nhìn thấy máu thì sợ là chuyện nhỏ, rồi sẽ quen. Là người, ai cũng sợ cái chết, mà chảy máu nhiều sẽ chết, ai không sợ, nhưng vào nghề y vài tháng là êm ru. Cháu nên suy nghĩ kỹ và cũng nên quan tâm đến ý kiến của bậc sinh thành.