Từ: Nguyễn Anna
Đã gửi: 02 Tháng Giêng 2012 8:41 CH
Có người thì lên tiếng bảo vệ người thứ 3, các bà vợ đáp lại bằng những lời lẽ cay nghiệt đôi khi hơi quá đáng. Tại sao cùng là chị em phụ nữ với nhau mà cứ phải làm khổ nhau vậy, tại sao không tìm hiểu rõ xem nguyên nhân từ đâu, ai mới là người làm ta khổ. Tôi xin nói rằng chính là những ông chồng của các chị, những người đàn ông lăng nhăng không tốt. Nhưng thấy không ai nói gì đến họ cả mà chỉ lên án người thứ 3 thôi. Tôi đọc bài của chị Ivy rồi bài của chị Chanh ngọt, hôm nay lại đọc bài của anh River Blue "Là đàn ông tôi đồng cảm với người thứ 3", tôi cũng xin góp thêm quan điểm của mình. Tôi cũng gần có quan điểm giống anh River Blue, tôi là phụ nữ và đã là phụ nữ chẳng ai là không biết ghen, biết giận, chẳng ai muốn bị chồng phản bội và cũng chẳng ai muốn làm người thứ 3 cả.
Người thứ 3 đúng là đáng trách thật, nhưng theo tôi người thứ 3 cũng có nhiều kiểu thứ 3, có người biết rõ họ có gia đình mà vẫn lao vào, có người làm người thứ 3 chỉ vì tiền, nhưng cũng có nhiều người họ là nạn nhân và họ đáng được thông cảm. Tôi không nghĩ như chị Chanh ngọt nói người thứ 3 không thể so sánh ngang hàng với các bà vợ. Đúng là chị quá tự tin và ngạo mạn, các chị đừng đem cái tờ giấy hôn thú ra để nói về đạo đức. Các chị chỉ là những người đến trước thôi, chắc gì các chị đã đạo đức hơn họ, thông minh tài giỏi hơn họ.
Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, không thể nói ai khổ hơn ai được, ai ở trong hoàn cảnh trải qua nỗi đau thì mới hiểu được. Các chị chê họ là người thấp hèn, tranh cướp chồng của người khác rồi không giữ được lại nói thích thì nhường. Họ là đàn ông, là người trưởng thành có suy nghĩ chứ có phải trẻ con đâu mà cướp được hay thích thì nhường được. Họ thấp hèn ư? Sao các chị không tự hỏi vì sao chồng mình lại bỏ người vợ đạo đức, cao sang để yêu người thấp hèn? Các chị đem cái quyền làm vợ để xúc phạm người khác ư? Sao các chị không hỏi xem tại sao chồng lại chán mình, cái gì cũng có những nguyên nhân của nó. Đàn ông cũng giống như đứa trẻ, vậy họ cần sự cảm thông chia sẻ chứ không phải cái đạo đức cao sang kia của các chị.
Và cũng có gia đình người vợ quá đáng không quan tâm đến gia đình đẩy người chồng đến với người thứ 3. Vì vậy tôi nghĩ lỗi do cả 3 người chứ không hoàn toàn là của người thứ 3. Ai chẳng muốn có một danh phận nhưng không may có những người mù quáng bị mật ngọt của các ông chồng lừa dối.
Các bạn đang là các bà vợ, các bạn may mắn hơn họ vì không rơi vào hoàn cảnh đó, nếu các bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy liệu bạn có rút ra được ngay không mặc dù các bạn biết sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu dễ dàng mà bỏ được thì đâu phải tình yêu đâu. Các bạn có thấy ai tự tử vì nghèo đói chưa mà chỉ vì tình thôi đúng không? Vậy thì nếu ai không ở trong hoàn cảnh của họ thì đừng vội lên án điều gì. Tôi nói như vậy không phải là ủng hộ người thứ 3 mà chỉ là thông cảm thôi, tôi biết nỗi đau của các bà vợ, chẳng có gì đau khổ hơn là chồng đi ngoại tình, sự yêu thương, niềm tin sụp đổ. Cái gì có thể chia sẻ được nhưng không thể chia sẻ chồng của mình được. Có những ông chồng đi ngoại tình về còn ruồng rẫy vợ con, có người thì đóng kịch thật giỏi, vẫn chung thủy với vợ và son sắc với bồ. Vậy nguyên nhân là từ các ông chồng lăng nhăng, họ là người gây ra đau khổ cho phụ nữ, họ mới là người đáng bị lên án.
Những người thứ 3 mở to mắt ra mà nhìn người đã làm mình khổ, họ nói yêu các bạn sao họ không chịu bỏ vợ, sao không dám hy sinh để đến với hạnh phúc của các bạn. Tôi thấy các bà vợ có chồng ngoại tình và người thứ 3 đều đáng thương cả. Tôi coi thường những đàn ông như vậy, những người đàn ông chỉ biết gây đau khổ cho người khác. Những người đàn ông lừa dối những người vợ hiền để thỏa sức bay bướm, tôi coi thường những người đàn ông hèn hạ nói không yêu vợ mà lại không dám bỏ để bảo vệ tình yêu của mình. Tại sao không yêu mà không dám bỏ. Nếu các anh yêu vợ xin đừng phản bội họ, và cũng xin đừng lừa những cô gái vô tội khác. Còn nếu thực sự gia đình bạn không có hạnh phúc bạn yêu người thứ 3 thực sự thì cũng hãy dũng cảm nói lời chia tay để giải thoát cho cả 3, các bà vợ và người thứ 3 không phải chịu sự đau khổ của các bạn gây ra. Xin hãy là những người đàn ông mạnh mẽ có bản lĩnh đừng hèn hạ và cũng đừng tham lam.
Các bà vợ không nên đổ hết lỗi cho người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của các bạn, nếu các bạn hạnh phúc thì không ai phá được. Có chăng lỗi là những ông chồng của các bạn, vậy các bạn phải tìm người gây ra lỗi để giải quyết. Các bạn có thể đánh ghen loại bỏ người thứ 3 này nhưng biết có bao nhiêu người thứ 3 nữa liệu các bạn có thể đánh ghen được hết không? Vậy chỉ có cách giải quyết từ chính những người chồng của các bạn mà thôi.
Xin chúc cho tất cả phụ nữ đều được hạnh phúc, chúc các bạn và chính tôi nữa không phải rơi vào hoàn cảnh của người thứ 3 và không phải chứng kiến cảnh chồng mình đi ngoại tình.