From: Hoa
Sent: Thursday, September 25, 2008 10:59 AM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Doan Nguyen_gui cac ba xa
Chào anh,
Trước hết tôi xin chia buồn vì anh có vợ đẹp và giỏi (như ý của anh). Tôi là một phụ nữ đã có chồng và một con gái, không xinh đẹp sắc nước hương trời, không tài giỏi chi lắm. Hiện tại hai vợ chồng tôi đang kinh doanh, làm việc cùng với nhau.
Công việc buôn bán lúc bận tối mũi tối mắt, có lúc cũng rảnh rang dài dài. Rồi chăm sóc con gái (mới chín tháng tuổi), bố chồng già hay đau yếu. Trong nhà cũng có người giúp việc nhưng chỉ trông em bé thôi. Một tay tôi làm tất cả, sáng thức dậy lúc năm giờ sáng, tối luôn nghỉ ngơi sau tám giờ. Nhưng thật sự gia đình tôi chưa bao giờ có tiếng phàn nàn nào về việc đó cả.
Nói như vậy để anh biết rằng, không có người phụ nữ nào giống người phụ nữ nào. Và cũng không có người đàn ông nào giống người đàn ông nào. Chỉ có sự việc giống sự việc mà thôi. Tôi là người thường xuyên vào trang Tâm sự này và đôi khi cũng có sự phẫn nộ, hay những cảm giác khác nữa khi đọc chuyện của ai đó nêu ra. Tôi thấy là chẳng ai "vơ đũa cả nắm" vì một chuyện chung chung, phụ nữ không phải kẻ thù của đàn ông càng không phải xem đàn ông là "cái gì ghê gớm" trong mắt họ.
Tôi hay các chị chỉ phẫn nộ về một số đàn ông nào đó sống không tốt với gia đình họ, không biết yêu thương, trân trọng giữ gìn thứ quý báu duy nhất mà họ có trong đời (vì suy cho cùng lúc cuối đời mỗi con người còn lại gì ngoài tình yêu thương của người thân, gia đình?) mà thôi. Bởi vậy anh cứ yên tâm đi, không có ai kể tội cho người không có tội cả.
Chị nhà như vậy chắc là anh buồn lắm nhỉ? Tôi nghe tiếng anh thở dài và cả "mỉa mai" khi nói rằng mình chết không biết vợ mình có thắp nhang cho mình không? Sao mà buồn đến như thế? Hai anh chị vẫn còn yêu nhau chứ? Vẫn còn quý tính mạng người kia hơn tính mạng mình không? Mà anh cũng giỏi, nghĩ đến như vậy mà vẫn còn sống chung hòa thuận với chị được.
Chị đã sinh con, vậy là chị đã trải qua nhưng tháng ngày rất mệt mỏi và yếu ớt. Anh lúc đó có chăm sóc chị, có âu yếm chị, chia sẻ với chị những khó khăn không? Lúc chị đau ốm (hay gặp phải những chuyện tương tự đau ốm) anh có quan tâm hỏi han gì không? Hay tất cả đã trôi qua một cách đơn giản mà anh thậm chí không biết được điều gì hơn khác nữa về chị? (Vì tôi nghĩ anh quản lý công ty to như vậy mà).
Người phụ nữ họ yếu đuối và rất "thèm" cảm giác được che chở của đàn ông. Nếu trong lúc họ thấy mình cần được che chở nhất mà anh không có mặt thì coi như họ không cần đến anh nữa. Nói vậy thôi, chứ không có nghĩa là tôi đồng tình với cách sống của chị nhà. Lao đầu vào công việc để chứng tỏ mình, để vượt qua cái cảm giác khó chịu (vì nghĩ mình bị bỏ rơi, đúng sai chưa biết) để thấy mình tài giỏi, mình không cần đến ai đó nữa.
Tôi không biết gia đình anh như thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng trồng cây cam thì không thể cho ra quả chanh được. Nếu người ta được sống trong một biển tình yêu lẽ nào lại sinh ra thù hận? Nhưng dù thế nào đi nữa, chị sống như vậy là vẫn không được. Người phụ nữ tài giỏi là giỏi cả việc nhà lẫn việc xã hội. Anh hãy tâm sự với chị một lần nữa, nói hết những gì anh muốn nói, nói thay những điều con anh muốn nói, trong một khung cảnh lãng mạn và tràn đầy ý nghĩa gia đình.
Nói cho chị hiểu rằng có những cái sẽ là quá muộn nếu mình không dừng lại đúng lúc. Hai anh chị nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Và riêng anh nên tìm hiểu xem vợ mình có gì đó thay đổi mà mình chưa được biết, có còn yêu anh không. Cũng nên có những ràng buộc nhất định với những thành viên trong gia đình, anh và vợ anh là người "soạn thảo" và quyết định cuối cùng. Làm sao mà thuận tiện nhất, thoải mái nhất là được.
Con cái cần nhất là bàn tay của người mẹ, chị quan tâm đến con cái như thế nào sau này đứa bé sẽ sống y như vậy. Tôi luôn tự tay mình nấu cháo cho con, dù trong nhà có người làm thay được. Anh nên xem lại bản thân mình như vậy là được chưa, và nên yêu cầu vợ nghiêm túc xem lại cách sống của chị. Cái gì cũng có chuẩn mực của nó.
Có rất nhiều gia đình hạnh phúc và quây quần bên nhau kể cả vật chất có thiếu thốn hay khá giả, kể cả vợ chồng là ông này bà nọ hay chỉ là công nhân bình thường, kể cả có tài giỏi, danh giá hay chỉ là buôn bán ngoài chợ. Tất cả đều do tư tưởng, tình yêu và có trách nhiệm với người thân yêu của mình mà thôi.
Chúc anh sớm có được người vợ theo mong ước (ý là vợ anh trở lại bình thường) chứ không phải ai khác đâu nhé.