Sandra Bullock và "Tình yêu không đổi thay"
- Khi đóng phim tình cảm, có phải lúc nào nữ diễn viên chính cũng bị dính mũi tên tình ái với bạn diễn nam không?
- Tôi thường áp dụng quy luật 2 tuần. Ở mỗi cảnh quay, bắt buộc bạn dù muốn hay không cũng phải tạo ra sự thân mật với bạn diễn để lấy cảm xúc. Đó chỉ là một sự giả tạo và gượng ép. Khi bắt đầu quay, tôi tự nhủ: “Anh ta thật quyến rũ, anh ta đang nhìn mình say đắm, sao trên đời này lại có người quyến rũ đến thế. Nhưng hãy nhớ rằng sau hai tuần, anh ta sẽ say đắm ai đó chứ không phải mình đâu”.
- Chị áp dụng chiêu này với Ben Affleck như thế nào?
- Tôi đặt tên cho chiến lược của mình là Ben Time (thời gian dành cho Ben). Buổi đầu, tôi đề nghị hẹn gặp nhưng anh ấy từ chối. Lúc đó cũng dễ hiểu vì Ben phải ra mắt bộ phim mới. Lần thứ hai, tôi ngồi một mình trong nhà hàng chờ và cuối cùng Ben cũng đến. Anh ấy làm tôi có cảm giác như một nữ hoàng: “Tôi đặt bữa tối này là cho chúng ta, còn món quà nhỏ này dành tặng cô". Một tháng sau, khi phim kết thúc, tôi chẳng nhận được tin tức gì từ Ben cả. Mình đã làm gì sai ư? Và tôi phát hiện ra rằng thật ngớ ngẩn khi tự dằn vặt mình vì những điều không đâu.
- Chị có học được gì từ nhân vật Sarah trong phim không?
- Tôi học được tính cách phóng khoáng và tự do. Trước đây, khi đứng ngoài máy quay, tôi thấy mình đam mê theo đuổi những thứ quá xa xỉ ở Hollywood mà cuộc sống vẫn thấy thiếu hụt, chán ngắt. Sau khi đọc kịch bản “Tình yêu không đổi thay”, tôi đã nghĩ khác. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chẳng hạn ngồi sau mô tô của một anh chàng nào đấy, phóng như bay trên xa lộ.
- Sarah thường dạy bảo Ben cách cư xử với phụ nữ trong những tình huống lãng mạn. Chị thấy chuyện này thế nào?
- Tôi muốn khuyên bạn gái nên tự tin. Khi đã làm mọi thứ để hấp dẫn một người đàn ông mà anh ta vẫn chẳng ngó ngàng gì tới bạn thì hãy rút lui và tìm đối tượng khác ngay lập tức. Đừng hỏi vì sao mình thất bại.
- Lý do nào khiến chị quyết định nghỉ ngơi sau khi hoàn thành "Tình yêu không đổi thay"?
- Tôi nhận ra có quá nhiều việc mình chưa làm được. Tôi muốn học thêm một ngoại ngữ nữa như tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn và muốn tập chạy marathon. Tôi đã làm việc miệt mài để thăng tiến trong nghề nghiệp mà quên mất còn nhiều thứ khác cũng có thể giúp tôi hạnh phúc. Nhưng kịch bản cứ liên tục đến tay và tôi chẳng nỡ làm các đạo diễn thất vọng.
(Click vào ảnh để xem rõ hơn).
(Theo Đẹp)