Sáng nay, dù trời mưa tầm tã nhưng hàng trăm người dân vẫn kéo đến Khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP HCM) để tham dự phiên xét xử lưu động đối với Nguyễn Minh Toàn (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Trần Minh Nhật (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng); Trần Văn Thảo (26 tuổi).
Thảo (giữa), Toàn (bên phải) là hai "người tình" của nạn nhân. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo nội dung vụ án, chiều 24/2/2010, người dân trong hẻm nhỏ thuộc đường Nguyễn Quý Yêm (phường An Lạc, quận Bình Tân) náo loạn khi phát hiện ông Phạm Tấn Danh (tức Đẹp, 48 tuổi) nằm chết trong vũng máu. Tại hiện trường công an tìm được nhiều quần áo dính máu.
Theo lời khai của các nhân chứng, ông Danh là người đồng tính, sống độc thân bằng nghề nuôi gà kiểng tại nhà và lái xe cẩu. Do chỉ sống một mình trong khi thu nhập khá cao nên ông này có rất nhiều tiền, thường xuyên khoe mình là người giàu nhưng chi tiêu lại rất bủn xỉn. Ông Danh cũng có quan hệ tình cảm đồng tính với nhiều người không rõ lai lịch, thường xuyên đưa họ về nhà ngủ qua đêm.
Hàng xóm của nạn nhân cũng cho hay, khoảng một tháng trước khi xảy ra án mạng có thấy 3 thanh niên với dáng người khỏe mạnh, da đen... trong nhà ông Danh. Còn em ruột của nạn nhân cũng cho biết ông Danh đã nhờ tìm hộ một chiếc xe tải mới với giá khoảng 500 triệu đồng nhưng chưa mua được.
Ngày 4/3/2010, công an đã bắt người liên quan vụ án mạng là Nguyễn Minh Toàn. Vài ngày sau, biết không thể trốn thoát, Thảo và Nhật cũng đến đầu thú.
Thảo khai: "Toàn đã ra lệnh cho tôi dùng chày gây án". Ảnh: Vũ Mai. |
Tại cơ quan điều tra, Toàn cho biết quen với ông Danh vào cuối năm 2009. Sau đó, ông này thường rủ Toàn về nhà “tâm sự” rồi cho ít tiền. Thời gian sau, Toàn rủ Thảo và nhóm bạn thỉnh thoảng ghé qua làm “bồ nhí” của ông Danh.
Tuy nhiên, sau mỗi lần quan hệ đồng tính, ông Danh chỉ cho họ 20-30.000 đồng, thậm chí chỉ một tô phở nên đám thanh niên rất bức xúc. Một lần, nghe ông này bảo đang có khoảng 400 triệu đồng định mua xe mới, cả đám nảy sinh ý định chuốc thuốc ngủ “đại gia” cướp tiền. Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm này rủ thêm Thái Kim (không xác định được lai lịch) tham gia.
Ngày 22/2/2010, 4 gã thanh niên tổ chức nấu cháo cá tại nhà ông Danh để tiện bề ra tay. Trước đó, Toàn phải đem cầm cố chiếc điện thoại mới có tiền mua 16 viên thuốc ngủ. Bỏ hết số thuốc này vào nồi cháo cho chủ nhà ăn nhưng ông này vẫn tỉnh nên bọn chúng không ra tay được.
Quyết thực hiện âm mưu, chiều hôm sau, 4 gã thanh niên bàn nhau sẽ chuốc thuốc mê ông Danh một lần nữa sau đó sẽ khống chế đánh ông này ngất xỉu để lấy tài sản.
Đêm hôm đó, nhóm này đã ra tay sát hại ông Danh. Khi nạn nhân gục xuống nền nhà, Toàn chạy lên gác lục lọi đồ đạc tìm kiếm số tiền mà ông Danh từng khoe nhưng chỉ lấy 1,7 triệu đồng và chiếc điện thoại.
Nhựt là người nhẹ tội nhất nhưng cũng phải chịu 20 năm tù. Ảnh: Vũ Mai |
Sau khi gây án, nhóm hung thủ đến nhà một người quen chia nhau số tiền cướp được rồi bỏ trốn mỗi người mỗi nơi.
Là người bị thẩm vấn đầu tiên, Nhật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Theo đó, Nhật là người đã giữ chân ông Danh cho Thảo dùng chày đánh. Bị cáo này khẳng định lúc cả bọn rời hiện trường thì nạn nhân vẫn còn thở.
Trước HĐXX, Toàn nhanh chóng nhận là chủ mưu vụ cướp tài sản của ông Danh bằng thuốc ngủ. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định lúc đồng bọn ra tay mình đang ngủ chứ không phải đứng canh cửa như cáo trạng đã nêu.
"Anh Danh rất tốt nên tôi không nỡ ra tay. Chỉ đến khi Thảo, Nhựt và Kim đánh xong bị cáo mới tỉnh dậy", Toàn nói.
Trong khi đó, Thảo cho biết chính chủ mưu là Toàn đã ra lệnh cho mình cầm chày đánh vào đầu ông Danh. Thảo khai không tham gia bàn bạc kế hoạch cướp tài sản do Nhựt và Toàn bàn tính, ở giai đoạn sau bị cáo mới được rủ tham gia.
Toàn khóc khi nhận án tử hình. Ảnh: Vũ Mai |
Liên quan đến việc đầu thú, Thảo khai vì quá hối hận nên đã tìm đến trình diện công an. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng đấy chỉ là "chiêu" trốn tội của Thảo.
"Bị cáo đến công an đầu thú về hành vi lấy xe của người khác, giấu nhẹm việc giết người cướp tài sản. Bị cáo nghĩ mình bị giam về tội này thì công an sẽ không thể tìm được để xử lý về tội nghiêm trọng kia. Bị cáo không được xem xét tình tiết đầu thú ở tội giết người", chủ tọa phân tích.
Bào chữa cho các bị cáo, ba luật sư đều công nhận tội danh mà VKS truy tố đối với thân chủ là đúng nên họ chỉ nêu những tình tiết giảm tội.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm đã bàn bạc chuẩn bị hung khí từ trước, ra tay quyết liệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm một lúc nhiều tội...
TAND TP HCM đã tuyên phạt Thảo và Toàn cùng chung mức án tử hình; Nhựt phải nhận 20 năm tù về các tội "giết người", "cướp tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Vũ Mai