Phiên tòa mở tại Tòa án quân sự quân khu thủ đô thu hút hàng trăm người dự khán. Nguyễn Thị Thuận áo phông xanh, gương mặt lạnh lùng bước vào phòng xử án cùng hai đồng phạm Bùi Tiến Hà và Hoàng Hải Tiệp.
![]() |
Thuận (áo xanh) và 2 đồng phạm tại Tòa. Ảnh: P.V |
Theo cơ quan công tố, rạng sáng 25/1/2008, một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà 3 tầng còn đang xây dở ở Mỹ Đình. Ngọn lửa bùng lên dữ dội biến ngôi nhà của anh Hưng (anh chồng Thuận) như một ngọn đuốc khổng lồ. Vợ chồng anh Hưng cùng đứa con gái nhỏ 6 tuổi đã bị ngọn lửa thiêu chết.
Tại tòa hôm nay, Hoàng Hải Tiệp khai, trong quá trình học tập tại Hà Nội đã quen Hà. Tiệp biết Thuận qua lời giới thiệu của Hà và ở thuê trọ nhà Thuận. Trong một lần đến chơi và ăn cơm cùng với mẹ con Thuận, Tiệp đã được Thuận nhờ cùng tham gia đốt nhà anh Hưng. Anh ta đồng ý, nhận 50.000 đồng từ người phụ nữ này để đi mua xăng.
Trưa 23/1/2008, Tiệp đến nhà Thuận mang theo một chiếc can, nói để mua xăng đốt nhà anh Hưng. Tiệp còn thuật lại một lần gặp mặt với Thuận và chị này thắc mắc tại sao chưa đốt, Tiệp bảo: "Khi nào tiện thì đốt".
Trước vành móng ngựa, bị cáo Bùi Tiến Hà phản cung. Anh ta cho rằng anh ta không nhận tiền từ Thuận để đi mua xăng, cũng không đốt nhà. Vị chủ tọa công bố lời khai của Hà tại cơ quan điều tra: "Tôi cùng Tiệp đã đốt nhà anh Hưng do chị Thuận khởi xướng. Tôi và Tiệp thực hiện theo lời chị Thuận "đặt hàng". Chị Thuận bực tức với chồng, ghét nhà anh chồng vì đã đứng về phía anh Tuấn nên chị Thuận mới nhờ tôi đốt". Hà cúi đầu im lặng.
Theo cáo trạng, do nghi ngờ chồng ngoại tình nên Thuận và chồng xảy ra mâu thuẫn. Anh Tuấn đã nói Thuận nên đến xin lỗi chồng. Tức tối, Thuận thuê người phóng hỏa đốt nhà. Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn hôm nay, bị cáo Thuận cũng không nhận tội như VKS đã truy tố. "Tôi bị oan, tất cả do công an ép cung tôi. Người khác đã phóng hỏa đốt nhà", dưới vành móng ngựa, người đàn bà từng là giáo viên tiểu học trả lời.
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai với phần tranh tụng.
Theo cáo trạng, khoảng 3h sáng 25/1, Hà cảnh giới bên ngoài, còn Tiệp đổ xăng vào nhà anh Hưng qua khe sắt cửa nhà nhưng không được vì có rèm vải che.
Hà vào nhà Thuận, lấy chiếc thước hình hộp rỗng giữa rồi lùa chiếc thước qua khe cánh cửa, Tiệp lập tức rót xăng vào chiếc thước. Sau khi đổ hết can xăng, Tiệp châm diêm đốt. |
Nam Anh