Người đàn ông hơn 30 tuổi với nước da rám nắng, phong trần dè dặt khi được hỏi về cuộc sống gia đình. Những ngày qua, vụ án cô giáo Nguyễn Thị Thuận dùng xăng thiêu chết gia đình anh trai chồng đã làm xôn xao dư luận. Những người thân trong gia đình anh Tuấn cũng đã gặp không ít phiền toái khi thông tin về gia đình anh tràn ngập trên các trang báo.
Qua những dè dặt ban đầu, anh Tuấn, chồng của Thuận đã tâm sự những ngày tháng sóng gió trong cuộc sống của hai vợ chồng và sự nhẫn tâm của người vợ đã từng đầu gối tay ấp.
Hai vợ chồng anh Tuấn lấy nhau năm 2001 và có một đứa con trai kháu khỉnh, thông minh. Những năm tháng mưu sinh ở Hà Nội, hai vợ chồng mua được mảnh đất ở xã Mỹ Đình, Từ Liêm, ngay cạnh mảnh đất của anh trai anh Tuấn. Cuộc sống cũng có những lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt" như những vợ chồng khác nhưng chỉ là những va chạm nhỏ.
![]() |
Thuận, Hà và Tiệp. Ảnh: H.A. |
Thuận là giáo viên trường tiểu học Xuân Phương, còn anh Tuấn mở một công ty riêng đặt trụ sở ở tầng 3 ngôi nhà của anh Hưng (anh trai anh Tuấn). Khoảng năm 2007, anh Tuấn đi học lớp nghiệp vụ đào tạo giám đốc, còn Thuận cũng đang trong thời gian học lấy văn bằng hai.
Theo anh Tuấn, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi đầu tháng 11/2007, anh đang trên đường đi học, Thuận gọi điện bảo về ngay để in tài liệu cho Thuận đi thi. Qua lại mấy câu, Thuận có văng một câu rất tục khiến anh quay xe về. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, anh Tuấn có tát và Thuận dùng dây điện quật lại chồng. Đứa con đứng bên cạnh cũng bị tóe máu chân do dây điện quật vào.
"Từ hôm ấy, tôi ra khỏi nhà bởi mong muốn hai vợ chồng có thời gian để tĩnh tâm lại về sự đúng sai của mình. Tôi muốn nếu có chuyện gì thì tôi sẽ là người ra khỏi nhà, chứ nếu Thuận ra đi sẽ khó quay về. Vì vậy tôi đã thuê nhà ở ngoài. Tôi không muốn ly dị vì nghĩ đến đứa con trai vẫn còn quá nhỏ”, anh Tuấn cho biết.
Cũng theo anh Tuấn thì từ khi anh ra ngoài ở, Thuận đã cho người theo dõi anh vì nghi ngờ anh có nhân tình ở bên ngoài. Tuy nhiên, Thuận không đưa ra được những bằng chứng nào để chứng minh anh ngoại tình.
Rạng sáng 25/1/2008, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra ở nhà anh Nguyễn Chí Hưng, xã Mỹ Đình. Vụ cháy đã làm anh Hưng thiệt mạng, mấy ngày sau đó, vợ và con anh Hưng cũng không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vì vết bỏng quá nặng.
"Nhận được điện thoại của Bùi Tiến Hà báo tin nhà anh Hưng đang bị cháy, tôi vội bắt taxi chạy về ngay, đến nơi, lực lượng cứu hỏa cũng vừa đến. Không biết đám cháy xảy ra từ bao giờ, nhưng khi tôi đến hiện trường thì chỉ còn một đám lửa nhỏ đang cháy ở chỗ cầu thang”, anh Tuấn trùng giọng.
Cơ quan điều tra ngay lúc đó đã vào cuộc, tuy nhiên không tìm được hung thủ. Sau gần một năm, chiều 5/1, công an Hà Nội đã bắt Nguyễn Thị Thuận, 34 tuổi, giáo viên trường tiểu học Xuân Phương; Bùi Tiến Hà, 50 tuổi và Hoàng Hải Tiệp, 29 tuổi, sinh viên hệ tại chức một trường CĐ ở Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn với chồng, nữ giáo viên tiểu học nhờ hai người đàn ông tưới xăng vào gia đình nhà anh trai chồng để dọa. Đám cháy phát nổ, 3 người đã thiệt mạng.
Người mẹ từ quê lên ngồi bên cạnh đưa tay ôm mặt. Một hồi lâu, bà chậm rãi cho biết, ngay từ khi xảy ra vụ việc, bà đã nghi ngờ thủ phạm là Thuận vì chỉ người trong nhà mới biết đường đi lối lại giữa hai nhà. Hôm họp gia đình, bà nói "bóng gió xa xôi" thì thấy mặt Thuận hơi tái đi. Tuy nhiên, từ đó, vì không sống chung với nhau nên bà cũng không biết Thuận có biểu hiện gì nữa.
Không muốn người mẹ già buồn thêm khi nghe lại những chuyện đau lòng của gia đình mình, anh Tuấn nhờ mẹ đi nấu cơm cho cháu. Đứa bé trai 5 tuổi vẫn vô tư hồn nhiên bên cạnh bà nội.
"Gia đình tôi đau một thì tôi đau gấp mười. Giờ tôi còn gì đâu, 3 người thân đã chết vì sự tàn ác của người đã cùng tôi đầu gối tay ấp", anh Tuấn im lặng hồi lâu. “Lúc đầu, tôi cũng có linh cảm cô ấy chính là thủ phạm. Ngay từ hôm anh trai, chị dâu và cháu mất, cô ấy dửng dưng như người ngoài trước nỗi đau quá lớn của gia đình bên chồng. Nhưng những nghi ngờ của tôi lúc đó không có căn cứ nên cơ quan điều tra chưa xác minh được vụ việc", anh Tuấn cho biết.
Giờ, hai bố con anh Tuấn ở lại ngôi nhà của hai vợ chồng vừa mới xây. Ngôi nhà 5 tầng khang trang đang được hoàn thiện. Từ ngày vợ bị bắt, mẹ anh từ quê lên để trông cháu. Mới 5 tuổi nhưng cháu đã có thể đọc được những bài báo viết về mẹ và đồng phạm. "Tôi cũng chẳng muốn giấu gì cháu, trước sau gì thì cháu cũng biết. Tôi muốn cháu hãy vượt qua được những việc này để trở thành người tốt", anh Tuấn trầm ngâm.
Anh Thư