![]() |
Bé Jasmin (trái) và bé Alicia. |
Hai bé gái sinh đôi Alicia và Jasmin Singerl ở Australia ra đời cách đây 5 tháng là một trong những trường hợp đó. Mẹ có dòng máu pha trộn Jamaica - Anh, bố là người Đức da trắng, nhưng Alicia có nước da màu chocolate, tóc đen, còn Jasmin lại có làn da trắng, mắt xanh và tóc màu sáng. Hai em còn có chị gái Taylah 5 tuổi có mắt xanh, tóc vàng và nước da màu ô liu.
Hồi tháng 4/2005, tại Anh cũng có trường hợp 2 bé gái sinh đôi một trắng, một đen là Remee (tóc vàng và nước da trắng) và Kian (mắt đen và nuớc da đen). Hai bé được sinh mổ, bố mẹ đều có dòng máu lai giữa da trắng và da đen.
![]() |
Bé Kian (trái) và bé Remee cùng bố mẹ. Ảnh: Dailymail. |
Các bà mẹ trên đều thụ thai một cách tự nhiên. Ban đầu những ông bố bà mẹ này rất “sốc” khi thấy các con nhưng sau đó họ đều hạnh phúc và còn cảm thấy thú vị. Các bé đều xinh xắn, khỏe mạnh và nghịch ngợm. Mặc dù khác nhau, nhưng hai bé Remee và Kian, hiện đã hơn một tuổi, đều thích táo và nho cũng như chương trình TV Teletubbies. Mẹ của hai bé cho biết khi con lớn lên, cô sẽ giải thích với chúng về sự khác nhau.
Trường hợp sinh đôi khác màu da một cách tự nhiên như trên là cực kỳ hiếm với tỷ lệ một phần triệu (1/1.000.000) cặp sinh đôi và chỉ rơi vào các gia đình đa chủng tộc, trong đó có ông bố hoặc bà mẹ mang dòng máu lai của hai màu da khác nhau.
Và những vụ dở cười dở khóc
Có những chuyện “cười ra nước mắt” khi y học phạm phải những lỗi lầm ngớ ngẩn không thể chấp nhận được. Trường hợp của cặp vợ chồng Hà Lan Willem và Wilma là một ví dụ. Họ chữa bệnh vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và rất vui mừng khi bác sĩ báo tin sẽ có một cặp song sinh nam.
Bố mẹ hoàn toàn mang dòng máu da trắng, nhưng điều bất ngờ là hai bé trai, Tuen và Koen, chào đời đầu năm 2005, lại một trắng, một đen. Mọi việc sau đó đã được xác định bằng phương pháp thử ADN cho thấy bé Koen là con của một ông bố khác do bà Willem đã bị cấy nhầm phôi. Gia đình Willem và Wilma đều yêu quý các bé như nhau và không muốn rời xa một bé nào. Cuối cùng, ông bố “sinh học” của Koen đã quyết định để bé cho gia đình Willem và Wilma .
Một trường hợp tương tự đã xảy ra tại Mỹ năm 1999. Bà Donna Fasano (da trắng) và bà Deborah Perry-Roger (da đen) đến nhà bảo sinh ở New York để cấy phôi theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cùng ngày. Bà Fasano may mắn đậu thai đôi, nhưng lại mang trong bụng một đứa con của cặp vợ chồng người da đen nọ. Sự việc cuối cùng phải nhờ đến pháp luật. Mặc dù yêu thương hai con như nhau, nhưng gia đình bà Fasano cũng đành phải trả bé da đen về cho bố mẹ “gốc”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)