Vĩnh Xương - Minh Nguyệt rạng ngời trong ảnh cưới. |
Người chuẩn bị lên xe hoa về nhà Vĩnh Xương là Minh Nguyệt, cô nhân viên tổ chức sự kiện xinh đẹp và duyên dáng ở một công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT. Việc quen biết của hai người dường như có bàn tay sắp xếp của ông tơ bà nguyệt. Trong một lần tìm đạo diễn dựng vở kịch cho hội thi toàn FPT, hai người đã vô tình gặp nhau khi Vĩnh Xương nhận lời làm hộ một người bạn. Câu nói đầu tiên qua điện thoại của chàng Nam trong Họa mi về tổ trước khi anh đến dựng chương trình: "Chào bạn, mình là Vĩnh Xương, chúng ta bắt đầu làm việc theo kế hoạch thế nào nhỉ?", bây giờ được nhắc lại như kỷ niệm vui của đôi uyên ương.
Cả hai thầm cảm ơn ông trời về một ngày mưa đầy lãng mạn. |
Trong quá trình làm việc, hai người đã tìm thấy ở nhau sự hòa hợp về cách làm việc, cách nói chuyện… và nảy sinh tình cảm. Vào một buổi tối trời mưa to như trút nước, sau khi đi sinh nhật một người bạn, vẫn mỗi người một xe, một áo mưa, một cái mũ bảo hiểm, khi đến đầu ngõ nhà Minh Nguyệt, Vĩnh Xương đột ngột ngỏ lời: "Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?". Đến bây giờ, hai người vẫn cảm ơn ông trời về một ngày mưa đầy lãng mạn.
Ảnh cưới lãng mạn của Vĩnh Xương |
Yêu nhau một thời gian, hai người phải tạm xa nhau vì một chuyến công tác. Nhưng đây chính là dịp để họ đánh giá lại tình cảm của mình. Khi trở về, Vĩnh Xương đã ngỏ lời hỏi cưới cô cán bộ công đoàn xinh đẹp bằng câu nói giản dị: "Em có đồng ý và tự tin lấy anh làm chồng không?" làm nàng lặng người đi và gật đầu đồng ý. Bây giờ, cả hai đang dồn tâm sức cho đám cưới cận kề.
Tuần trăng mật của đôi uyên ương trẻ được rời đến mùa đông. |
Ngày vui của Vĩnh Xương được tổ chức vào 6/3 tới, lễ ăn hỏi diễn ra trước đó một tuần. Anh cho biết, đây sẽ là một buổi tiệc thật ấm cúng, vui vẻ với bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Sau khi cưới, do công việc bận rộn, cả hai sẽ đi làm luôn và tuần trăng mật dời sang mùa đông tới tại Bắc Kinh. Về chuyện con cái, cặp uyên ương tâm sự: “Chúng tôi muốn có em bé sớm để ổn định cuộc sống mới”.
Nguyễn Vĩnh Xương hiện là Trưởng đoàn I Nhà hát kịch Việt Nam. Bên cạnh công việc chính của ở Nhà hát, anh còn tham gia khá nhiều phim truyện nhựa lẫn phim truyền hình như: "Những người bạn học", "Họa mi về tổ", "Bức đại tự", "Vào Nam ra Bắc", "Hà Nội 12 ngày đêm”, “U tôi”… Vĩnh Xương thú hút sự chú ý của khán giả sau vai chính tham gia gần đây là anh em song sinh trong bộ phim Tết năm 2008: “Đầu bếp và đại gia”. |
Ngọc Trần
Ảnh: Nhân vật cung cấp