![]() |
Omer được cho có nhiều nét giống với vua nhạc pop. Ảnh: Sun. |
Một số nguồn tin cho biết, năm 2004, Michael từng nói với bạn bè rằng, cậu bé người Nauy, Omer, là kết quả mối tình một đêm của anh năm 1984 với bảo mẫu Pia. Sau khi Omer chào đời, Michael đã gửi hai nhân viên tới Oslo, Nauy, giúp người mẹ nuôi nấng cậu bé. Từ nhỏ, Omer đã rất thần tượng ông vua nhạc pop.
Michael và Omer gặp nhau lần đầu năm 1996. Omer, lúc đó 12 tuổi, gây ấn tượng với huyền thoại ca nhạc bằng những bước nhảy điêu luyện của mình. Từ năm đó, Omer bắt đầu xuất hiện bên cạnh thần tượng trước công chúng và còn cùng biểu diễn với Michael.
![]() |
Hai người gặp nhau lần đầu năm 1996. Ảnh: Sun. |
Omer đã sống tại trang trại Neverland vài năm và rất thân thiết với các thành viên trong gia đình Michael. Một đoạn video gần đây được công bố cho thấy, Omer - lúc đó khoảng 14 tuổi, tóc dài - đang mở quà Giáng sinh với Michael tại Neverland (xem video).
Năm 2003, Omer bị bắt gặp tại buổi tiệc sinh nhật Michael và ngồi trong xe hơi với ca sĩ Thriller. Omer thậm chí còn có mặt trong trang trại Neverland vào thời điểm cảnh sát tới điều tra vụ lạm dụng tình dục năm đó. Omer và Michael giữ mối quan hệ thân thiết cho tới khi giọng ca 50 tuổi đột ngột qua đời vì trụy tim.
![]() |
Omer (đánh dấu tròn) ngồi ở hàng ghế đầu trong tang lễ Michael. Ảnh: Sun. |
Omer được dành một chỗ ngồi đặc biệt trên hàng ghế đầu cùng các thành viên trong gia đình Michael tại lễ tang ở sân vận động Staples Center, Los Angeles, hôm 7/7. Trong khi đó, các ngôi sao nổi tiếng thế giới phải ngồi ở hàng ghế sau. Chuyện này càng làm rộ lên những lời đồn đoán Omer là đứa con bí mật của Michael.
Xem lại những bức ảnh Omer thủa nhỏ, sự giống nhau giữa chàng vũ công và Blanket - cậu con trai út của Michael rất rõ ràng. Hai người cùng có mái tóc sẫm màu, lông mày và các nét mặt giống nhau. Có thông tin Omer đang lên kế hoạch kiểm tra ADN để biết sự thật.
![]() |
Omer có nhiều điểm giống với cậu út Blanket. Ảnh: Sun. |
Hôm 21/7, phóng viên The Sun đã gọi tới nhà Omer ở Nauy và cha anh, tài xế Riz, cho biết: “Đúng là Omer đã được ngồi ở hàng ghế đầu trong đám tang. Lúc diễn ra buổi lễ, tôi xem qua TV và bảo với vợ: 'Chúng ta hãy đợi xem đến lúc báo giới thấy chuyện này. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu'”. Tuy nhiên, ông Riz từ chối bình luận về việc Omer có phải là con rơi của Michael hay không.
Thanh Hương (theo Sun)