Chưa kịp gọi đồ uống, Chi đã chìa tay cho cô bạn xem chiếc nhẫn hiệu Korloff màu đỏ mới coóng có đính hạt kim cương giá trên 5.000 đôla Mỹ và chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton giá 2.000 USD vừa mua nhân chuyến công tác tại Singapore.
|
* Sếp lập phòng nhì |
Thời buổi vật giá leo thang, cái gì cũng đắt đỏ nên chuyện một bà tuổi "sồn sồn" vừa bước vào quán mở miệng ra nói chuyện tậu nhà, mua xe lập tức trở thành câu chuyện tiếu của cánh chị em ngồi tụm năm tụm ba tại quán 'cafe Ong' trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Có tiếng ai đó nói nhỏ ở phía góc phòng: "BMW X5 trị giá tiền tỷ chứ có phải là đồ chơi trẻ em đâu. Đúng là chẳng ai đánh thuế lời nói".
Duy chỉ cô bạn thân của Chi có mặt ở đấy biết rất rõ chuyện mua xe đối với Chi là vấn đề "nhỏ như con thỏ". Là phu nhân của một phó tổng giám đốc một công ty liên doanh nước ngoài có trong tay vài trăm công nhân, Chi có điều kiện để trưng diện bất kể thứ gì cô muốn trên người. Từ chiếc quần jean Roberto Cavalli, D&G, áo thun hiệu Versace, Custo Barcelona, đôi giày hiệu Bally, Salvatore Ferragamo trị giá gần chục triệu đồng đến túi xách Louis Vuitton trị giá gần trăm triệu đồng.

Túi xách Louis Vuitton được các quý bà sủng ái. Ảnh: Louis Vuitton.
Kể từ khi những trung tâm mua sắm cao cấp như khách sạn Sofitel Metropole, Gallery Royal, Luxurry Mall, Parkson rồi những hãng hàng hiệu thi nhau mọc lên ở Hà Nội, giới phu nhân các sếp lại được dịp tiêu tiền.
Cứ thứ 7, chủ nhật họ lại kéo về đây để mua sắm, có điều kiện lại chịu chơi, các bà chẳng mấy băn khoăn khi khoác trên vai chiếc túi trị giá vài chục triệu đồng.Chính vì thế mà một buổi mua sắm kéo dài 2 tiếng của Mai Thi - phu nhân của một sếp tổng - hiếm khi nào dưới 10 triệu. Một tháng đôi lần, quý bà 34 tuổi này lại lượn qua các cửa hàng quen thuộc để săn hàng mới, độc. Giá mỗi chiếc thắt lưng, chiếc váy ngủ hay chiếc quần bò hàng hiệu lên tới vài trăm đôla. Cuối tuần trước, Thi tậu liền một lúc hai đôi giày hiệu Dolce and Gabbana giá trên 600 USD một đôi, cùng với chiếc túi xách thời trang Salvatore Ferragamo đi kèm giá gần 1.200 USD.
Ngoài chuyện mua sắm, Thi còn thường xuyên có mặt tại các trung tâm spa và massage. Nào là tắm bùn, nước khoáng, xông hơi, trị nám, tẩy da chết, căng da mặt, làm trắng, massage mặt, toàn thân... muôn vàn kiểu làm đẹp. Chi phí mỗi lần làm đẹp như vậy tiêu tốn khoảng trên dưới 100 USD.
Là vợ sếp, Thi phải thường xuyên đi tiếp khách cùng chồng, tham gia tiệc chiêu đãi có nhiều quan khách. Chính vì thế, việc "xài hàng hiệu" của Thi còn để thể hiện đẳng cấp của mình. Cô tâm niệm hầu hết các sản phẩm hiệu thường được sản xuất bởi các nguyên phụ liệu tốt nhất. Túi xách, dây lưng, giày, dép, áo da... thì toàn bằng các loại da động vật quý hiếm. Quần áo thời trang cũng sử dụng vải có chất lượng tốt nhất được nhập từ Anh, Italy... Chiếc áo Polo mua tại Mỹ, mặc hàng năm trời vẫn không bị biến dạng hay nhạt màu. Chưa kể, những sản phẩm này cũng được bày bán tại những siêu thị, những trung tâm mua sắm lớn.
Ngọc Lan - vợ một "đại gia" bất động sản Hà Nội thì tuyên bố: "Hàng hiệu đang trở nên phổ biến đến mức một sinh viên mới đi làm cũng có thể mua được. Không thể nói xài những chiếc nhẫn Korloff hay túi Louis Vuitton là gia nhập giới thượng lưu".
Theo Lan, giới quý bà hiện nay đang có xu hướng "chạy đua" bằng xe hơi. Họ thi nhau đi học bằng lái xe để một mình cầm vô lăng những chiếc xe Mini Cooper, Yaris, hay Kia Morning dạo phố. Ngọc Lan đang lên kế hoạch tậu một chiếc Mini Cooper mui trần thay cho chiếc Martiz để tiện hóng gió sông Hồng những ngày cuối tuần.
Nếu như cách đây vài năm, việc mua sắm của các quý bà, quý cô hay vợ sếp là được coi là chuyện "xưa như trái đất" thì trong bối cảnh lạm phát hiện tại, nhiều người cũng bắt đầu đặt câu hỏi: Không hiểu lương ông chồng có bao nhiêu để có thể đáp ứng được nhu cầu mua sắm “dào dạt” của vợ? Trên thực tế đã không ít quý ông đã phải lớn tiếng khi thấy vợ mình chất lên xe hơi cả một đống đồ khi bước ra từ trung tâm mua sắm.
Mới đây Hoàng Tấn - một đại gia có tiếng trong làng xe hơi ở Sài Gòn - đã phải nói lời chia tay với bạn gái vì không chịu nổi tính "thích xài sang" của người yêu. 4 năm yêu nhau, Tấn chẳng buồn nhẩm tính xem mình đã đã chi bao nhiêu cho các khoản tình phí. Chỉ biết rằng lần gần đây nhất, Phi người yêu Tấn đòi anh phải mua cho một chiếc xe hơi để bằng bạn bằng bè thì anh bắt đầu cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng.
"Cô ấy chẳng biết được những khó khăn trong công việc của tôi mà chỉ mải lo hưởng thụ. Các con tôi sau này khó có thể được hưởng sự chăm sóc ở một người mẹ như vậy", Tấn nhận xét.
Phan Linh Anh
* Tên nhân vật đã được thay đổi