Gần đây, tôi thấy có nhiều bài viết về tình trạng thất nghiệp, lương bổng. Có người than vãn về sự nghiệp của mình, có người cảm thấy khó khăn với công việc vì mức lương mình đang có, có người muốn thay đổi cuộc sống...
Suy cho cùng do tình hình kinh tế thực tại đang là giai đoạn sàng lọc khốc liệt nhất nên ai cũng gặp khó khăn như nhau. Xin kể sơ lược câu chuyện của mình để các bạn cùng chia sẻ:
Tôi năm nay 32 tuổi, dân Sài Gòn chính gốc. Nói vậy để thấy tôi có chút thuận lợi hơn các bạn vì mình không phải dân nhập cư. Lập gia đình được 8 năm và có 2 con gái xinh xắn là thành tựu lớn nhất mà tôi từng có.
Tôi trưởng thành trong một gia đình khá giả, nhưng cũng không thoát được sự sàng lọc của nền kinh tế khi mà người giỏi thì trụ được và phát triển, kẻ dở thì bị đào thải. Tôi ra đời và kiếm tiền khá sớm, trải qua rất nhiều công việc, nhưng có lẽ do mình dở mà hiện tại phải thất nghiệp.
(Xem thêm: Tôi 22 tuổi thất nghiệp và chưa biết đi về đâu)
Như chúng ta đều biết, kinh tế Việt Nam đang trong thời kì khó khăn. Người làm công ăn lương thì chỉ mong được đủ sống chứ đừng nói tới phát triển. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng là đối tượng bị nền kinh tế sàng lọc, cũng hàng ngày vác đơn đi gõ cửa như hàng ngàn người khác, cũng đau đầu với bài toán ăn uống chi tiêu hàng tháng.
Nhưng tôi "thảm" hơn các bạn vì tôi thất nghiệp, đồng lương hiện tại của vợ chỉ đủ tiền nhà và cơm tối hàng ngày. Các bạn có công việc để làm, có thu nhập hàng tháng để trang trải, phần còn lại là do suy nghĩ của các bạn thôi. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Than vãn để mong nhận được sự đồng cảm?
(Xem thêm: Tôi, cô gái 26 tuổi, thất nghiệp nhưng vẫn vô tư)
Tuy nhiên, xin nói thêm vấn đề mà rất nhiều người lao động bức xúc. Tôi tìm việc, nộp hồ sơ, và chờ đợi... không thấy hồi âm. Vài tuần sau lại thấy công ty đó đăng tuyển lại vị trí đó.
Dường như các nhà tuyển dụng VN đều có suy nghĩ "nó cần mình chứ không phải mình cần nó, không làm thì có người khác làm." Tôi thấy có rất nhiều tin tuyển dụng đăng liên tục nhiều tháng trời, có nhiều tin tạm ngưng một thời gian sau đó đăng lại.
Chúng tôi là người lao động, nếu không có chúng tôi thì chắc chắn công ty sẽ không phát triển được. Nếu chúng tôi không thích hợp cho vị trí ứng tuyển đó, xin vui lòng phúc đáp để chúng tôi không phải đợi chờ. Bây giờ cái gì cũng quy ra tiền, công chứng 1 bộ hồ sơ cũng mất 15.000 đồng.
Với những người đang kiếm việc như chúng tôi thì đâu thể nộp 1 bộ hồ sơ rồi yên tâm ngồi đợi. Mà nộp hồ sơ photo thì quý ngài sẽ không thèm để mắt đến.
Bây giờ người ta dùng từ "tuyển dụng" chứ không còn là "mướn" như ngày xưa, người lao động đi "tìm" chứ không đi "xin" việc nên rất mong quý ngài tôn trọng những ứng viên cho vị trí mà mình tuyển dụng.
Có lẽ sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng, thái độ như vậy thì trách sao vẫn đang thất nghiệp. Xin thưa, tôi có tâm trạng của 1 người thất nghiệp đi tìm việc làm và đây là điều bức xúc mà đa số chúng tôi gặp phải trong quá trình tìm việc. Chúng tôi bán sức để lấy cái ăn chứ không sống bằng của bố thí khi nhà tuyển dụng không tôn trọng ứng viên.
>> Xem thêm: 26 tuổi sống lay lắt khi lương chỉ 3 triệu đồng
Thanh Bi
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống mưu sinh tại đây.